-
2.4Thái độ bảo vệ làm tôi không muốn ghé lạiHôm nay cuối tuần nên cả nhà quyết định cho con đi ăn gà rán. Trước gđ đến đây có 2 chú bảo vệ mập kia rất dễ thương . Còn hnay là chú bve ốm. 3 mẹ con tôi vào trước chọn chỗ và xếp hàng gọi món, đợi 1 lúc k thấy chồng vào, tôi quay ra thì thấy a vẫy tay . Tôi đi ra thì a nói bảo về bảo hết chỗ để xe rồi. Chồng tôi nói xe này dựng hơi chéo, chú sữa lại cháu chạy vào là để vừa. Nhưng chú bve nói không đc, thường chỗ này quản lý chỉ cho để 5 chiếc thôi. Hnay vậy là nhiều lắm rồi. Tôi nghe xong chán kêu 2 con đi về chứ không lẻ 3 mẹ con vào ăn chồng tôi ngồi ngoài canh xe. Trong khi mấy a baemin đến mua rồi đi sao chua ấy k kêu để 1 bên cho gọn, còn chừa chỗ cho khách ngồi ăn lại. Không hiểu cái quán to dậy mà chì cho để đủ 5 xe thì mở ra làm j, nói chuyện thật mắc cười. ...Xem thêm