-
6.0Sushi Tei - Đông DuNăm mới mình chúc ai đọc comment nhiều may mắn. Hôm qua ngày 31/12 mình có đến sushi Tei ở Đông Du để thưởng thức món ăn cùng ny của mình, trừ món ăn và mấy bạn phục vụ bàn ra thì còn lại mình đều thấy rất đáng ghét. Mình đặt bàn thông qua Table Now và có mặt đúng giờ, người mặc kimono truyền thống là cô gái đứng sảnh trước tiếp mình với thái độ chả mấy thân thiện cho lắm, nhưng thôi mình cứ đọc tên rồi đi lên luôn. Đồ ăn ngon và như nhưng review toàn 10 ở trên thì mình xin phép không cần phải nêu thêm Chuyện mình không hài lòng là trong lúc không có phục vụ bàn nào gần bàn thì mình có vẫy tay 1 bạn trong bếp sushi để mình gọi món(mình không để ý đó là khu bếp) thì thay vì bơ mình luôn cũng được thì mình gọi người khác, thì anh này quay sang cô đầu bếp kế bên chỉ trỏ cười cợt mình 1 lúc, mặc dù mình còn đang nhìn họ. Như các bạn biết thì nhà hàng Nhật luôn chú trọng việc tiếp khách, có những câu chào khi tiếp khách và cũng như khi khách dùng món xong ra về, không biết mình đã làm gì họ, nhưng mình với ny mình tính tiền xong thì đi thẳng sảnh mà không có nhân viên hay tiếp tân nào thèm nói câu nào cả. Mình không nghĩ đó là cách hành xử của 1 nhà hàng chuyên nghiệp ở ngay trung tâm. Và đến khi lấy xe thì 2 người giữ xe vẫn cứ ngồi giỡn với nhau mặc cho mình kêu họ 1 lúc, mãi cô gái mặc kimono thấy mới bảo "ei" 1 tiếng thì 2 tên đó mới kéo xe ra giùm mình và thái độ thì như du côn vậy. Cám ơn đã đọc cái comment dài ngoằng của mình. ...Xem thêm