-
1.0Bực!Mình đến quán đây là lần thứ 2, bạn trai mình thì nhiều lần rồi. Lần này đến thì thất vọng thêm cả bực tức nữa!! Ghé quán lúc 8h10, nghĩ là trễ sẽ ít khách hơn mấy lần khác, nhưng vẫn đông. Mình ngồi ngoài, bàn số 21, order cùng lúc với bàn ngồi sau. 15p đợi thì bàn sau có món 1, rồi tiếp 5p là món 2 và sau đó liên tục 5 món, mình nghĩ là phần của mình sắp ra rồi! Ngồi đợi cỡ 35p là bạn trai mình bắt đầu kêu ca, mình bảo vì đông nên ráng chờ tí, vì mình k vội, cũng k đói, chờ được. Bàn sau cứ liên tục gọi món, xin thêm cái này cái kia mà bàn mình vẫn chưa có đồ ăn nên mình có hỏi bạn nhân viên, bạn ấy bảo sẽ vô nhắc. Mình lại chờ. Lúc này quán bắt đầu thưa khách, khách phía trong lần lượt đi về, nhìn xung quanh thì người khác đã ăn xong còn gọi thêm món khác, bàn mình vẫn chưa có gì, thậm chí là chai nước???!!!! Lúc này nhìn đồng hồ đã 9h hơn, mình bực k nói nổi, nhìn bạn nhân viên bưng dĩa đồ ăn ra cho bàn phía sau, bạn ấy bảo dạ đang làm?? Chờ thêm 5p nữa bạn trai mình kéo mình về luôn! Không đợi thêm nữa. Bữa đó ăn mì gói luôn! Từ đây sẽ k ghé quán nữa! Nhường chỗ cho mấy bạn khác đợi khỏi đông. Vắng mợ chợ vẫn đông. Review cho đỡ tức thôi! ...Xem thêm