Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Shuji Egi - Bánh Xèo Nhật Bản

Shuji Egi - Bánh Xèo Nhật Bản

8.0
Vị trí
7.9
Chất lượng
7.2
Giá cả
7.1
Phục vụ
7.0
Không gian
7.4
9
Bình luận
Chưa mở cửa  11:30 - 14:00 | 17:30 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • OKONOMIYAKI  SHU
    đã bình luận bằng Web
    10
    Shuji Egi - Bánh Xèo Nhật Bản
    Nhà hàng đã có dịch vụ bán hàng giao đi trên NOW, Grab, Capichi ...Xem thêm
  • Uyên
    đã bình luận bằng iPhone
    3.2
    Ko ngon, mắc, thái độ phục vụ ko tốt
    Mình đến quán tối t2, gọi gì cũng hầu như ko có, cơ bản như Takoyaki hay thịt gà.. Mình gọi bánh xèo 110k, menu có ghi là có thịt heo và mực chiên, nhưng bánh mang ra thì ko có mực?? Salad đậu phụ thì đậu ngon, mềm, tuy nhiên lại dùng sốt mè rang, loại mình thường mua ở cửa hàng tiện lợi, chẳng có gì đặc biệt. Có vẻ mình ăn ko quen món Nhật nên thấy nhạt, ý kiến riêng của mình. Riêng chuyện nhân viên tên Mai vừa làm bếp, vừa phục vụ thì mình thấy thái độ ko tốt. Mình hỏi mún lên tầng ngồi, thì trả lời: “Ngồi đây đi!!!” ?? Riêng chuyện nói trống không với khách mình ko nói tới, thì từ quan điểm của mình, một vấn đề có thể truyền đạt bằng nhìu cách khác nhau, để không mất lòng nhau. Ở vai trò bạn đó là nhân viên phục vụ, thì mình ko chịu được cái thái độ này, mình đi nhiều quán rồi xin lên tầng ngồi, phục vụ đều lựa lời nói đàng hoàng, ko vô duyên như thế. Trong quá trình phục vụ, mình còn thấy nhiều điểm ko tốt khác của bạn này, kiểu khinh người ấy. >.< Xin lỗi vì mình không chụp hình. Thường thì mình cũng ko hay đi feedback kiểu này, vì nay thấy tức nên mới viết. ...Xem thêm
  • inhtrcng
    đã bình luận bằng iPhone
    10
    Ngon
    Quán ở đầu hẻm 15B lun, nhìn địa chỉ thì tưởng trong hẻm nhưng không phải vậy. Hương vị không phải kiểu bùng nổ ngon ngất ngây mà ăn rồi sẽ nhớ sẽ muốn ăn nữa. Quán rất hiếu khách thân thiện, vui tính. Không gian tuy nhỏ nhưng cảm giác rất thoải mái. ...Xem thêm
  • Quỳnh Anh
    đã bình luận bằng iPad
    7.8
    Khá ngon nhưng mắc
    Quán ở mặt tiền, kế bên hẻm 15B, chú ý chút xíu vì bảng hiệu quán là Bánh xèo Nhật Bản, không phải Shuji Egi. Buổi trưa đó mình vào thấy quán đóng cửa kính nữa, tưởng đóng cửa vì cũng không thấy khách ra vào. Bánh xèo khi order xong sẽ được làm trên bàn bếp trực tiếp luôn, cũng khá mất thời gian, khoảng 10p 1 bánh. Mình thấy bánh ở đây không giống các bánh xèo Nhật khác mình từng ăn, bánh có hai lớp bột mỏng, giữa hai lớp có bắp cải, giá, thịt heo. Đế bánh là mì udon, trên mặt bánh có vài miếng hải sản và sốt mayo. Vị bánh dễ ăn, khá ngon, sốt vừa vặn, béo. Thịt và hải sản ít. Bột bánh mỏng, không cảm nhận được gì nhiều. Bánh to, mình ăn 2 người 1 cái là vừa, 200k, theo mình chưa xứng đáng lắm. Không gian nhỏ, gần bếp nên ăn xong mình bị ám mùi khá nhiều. Nhân viên không quá thân thiện. ...Xem thêm
  • 9.6
    Shuji Egi - Bánh Xèo Nhật Bản
    Lần đầu tiên thử và thấy cũng rất ngon, lạ mà vừa miệng lắm, bên trong có mì, trên có sốt mayonnaise của Nhật luôn nha, ngon hơn sốt của mình nhiều. Đi 2 người thì gọi 1 cái đặc biệt như mình là đủ ăn rồi, 1 cái như thế là 210k. Chúc các bạn ngon miệng nhé ...Xem thêm
  • Maii Gờ
    đã bình luận bằng iPad
    7.2
    Ngon!!!
    Lên foody thấy quán k active 3 tháng rồi cũng ngại review nhưng thôi rảnh rỗi làm chơi :)) quán rất ư là bình dị luôn, giống mấy quán bình dân hay thấy trong phim Nhật ấy. Bà chủ là người Nhật luôn, mới bước vào thì bà cười với tụi mình, rồi nói 1 tràng tiếng Nhật với chị phục vụ, rồi xung quanh khách đều là ng Nhật, mình sợ chị phục vụ cũng là ng Nhật luôn ấy thì teo khỏi biết gọi món sao luôn :))) May chị í là người Việt. Các món ở đây khá mắc, chắc đổi từ tiền Nhật sang, nhưng sau khi ăn thì thấy chất lượng đi đôi với giá tiền. Một cái bánh xèo 190k 3 người ăn là đủ nhưng không no lắm, nhưng rất chất lượng, chan thêm nước dùng được để ở ngoài vô thì tuyệt. À fan cuồng manga nên vào đây trải nghiệm, kế bên bàn mình là cả một kệ sách toàn truyện tranh Nhật tiếng Nhật chính gốc luôn, nghe đồn có hentai mà mình chưa thấy lol )) Nói chung là khi nào thèm mà có tiền thì sẽ quay lại chứ muốn ăn no ở là phải đầu tư :)) ...Xem thêm
  • Tuyet Nhi
    đã bình luận bằng Web
    6.4
    Bánh xèo Nhật Bản
    Quán nhỏ, lụp xụp, chủ là 2 vợ chồng ngừoi Nhật lớn tuổi, khách cũng toàn ngừơi Nhật (cũng lớn tuổi ) Nhân viên, chủ quán cũng toàn nói tiếng Nhật Trong quán có 2 kệ toàn truyện tranh Nhật Bàn, dứoi gầm bàn còn có vài quyển hentai. Mình chưa ăn bánh xèp Nhật nhiều, nên 0 biết ngon dở như nào, nhưng nhìn chung thì quán này bánh xèo ngon hơn các quán sushi mình từng ăn 5 đứa ăn 4 món hết 760k, lưng lưng bụng, chắc là 0 mắc , 0 rẻ ...Xem thêm
  • 6.2
    Shuji Egi - Bánh Xèo Nhật Bản
    Nghe cái tên thấy cũng lạ lạ không biết mùi vị ra sao nên cũng lân la đi ăn thử. quán mang lại cho mình cảm giác lạ , thú vị, món ăn chế biến rất nhanh, ngon, đảm bảo chất lượng, trình bày thôi cũng hấp dẫn lắm. nhân viên cũng phục vụ hết , không gian khá rộng và thoái mái ...Xem thêm
  • Nấm Nấm
    đã bình luận bằng Web
    6.6
    Shuji Egi - Bánh Xèo Nhật Bản
    Hồi ấy đi ăn món Nhật trên đường Lê Thánh Tôn đi ngang chỗ này hoài mà không thấy xe cộ đâu hết, lại thấy có vẻ lụp xụp nên ngại không vô. Sau đi ăn Daichan Ramen thì thấy chỗ này ngay đầu hẻm, bên cạnh thấy nướng Takoyaki nên tưởng cùng 1 chỗ, rủ bạn đi ăn. Hôm đó trời mưa lâm râm, thấy trước quán có nhiều xe đậu. Lúc vừa đến thì có 1 bà người Nhật (nghe đồn là chủ) hướng dẫn chỗ đậu xe (không đưa thẻ). Vào trong thì đúng là chỗ rất nhỏ nhưng cảm thấy thoáng, bình dân chứ không chật chội. Cảm giác giống đang ở Nhật vậy. Tụi mình chọn ngồi ở dưới, nhưng không ngồi ngay teppanyaki vì thấy nóng quá. Mình bỏ quán này vào mục nhà hàng tại vì giá của nó không rẻ. Mình vừa vào là chủ quán niềm nở đưa menu rồi tránh sang 1 bên đợi, đợi rất lâu, tại vì tự dưng mình thấy no quá, hỏi bạn ăn gì thì bạn lại nói gì cũng được. Nên cứ ngồi nhìn thực đơn hoài luôn. Ngồi đâu cũng hơn 15 phút mà không biết gọi gì vì thực đơn cũng nhiều món. Khách đến đây đủ quốc gia hết, đa phần là người Nhật. Làm teppanyaki thì có 2 người, làm liên tục không thấy nghỉ luôn. Còn mấy món khác thì ở trong mình không thấy. Takoyaki là của chỗ khác, nếu muốn thì mình gọi vào ăn cũng được. Quán lúc đó đang phát mấy chương trình của Nhật, dạng tin tức này kia. Dù phát tiếng nhưng không gian ồn nên cũng không nghe được gì. Hên mà nó còn có phụ đề tiếng Nhật (cho người Nhật chứ mình không hiểu). Chương trình có vẻ nói về bóng chày. Nên mấy cái này chắc là chữ ký của danh thủ bóng chày nào đó hén. Quán đậm chất quán bình dân của Nhật. Có cả manga và tạp chí playboy nữa. Thấy tụi mình ngồi yên hoài mà chủ không biết tiếng Việt, nên nhân lúc rảnh ray 1 chút, 1 anh bếp thân thiện ra hỏi tụi mình ăn gì, đã ăn bánh xèo chưa, giới thiệu món mà mọi người hay ăn cho tụi mình. Bánh xèo hải sản thịt heo mì soba 180K: Ta nói nó mắc thấy ớn luôn. Nếu mình đọc không lầm, trên card có ghi là phong cách Hiroshima. Bánh xèo Hiroshima thì để từng lớp từng lớp chứ không trộn chung tất cả. Mùi vị rất OK nhưng lớp đế siêu mỏng, mỏng như trứng chiên vậy á. Đây là lần đầu tiên mình ăn bột mỏng như vậy. Bắp cải thì quá trời, hải sản và thịt heo thì ít, mà còn để có 1 nửa bên hà, bạn mình ăn trúng hải sản còn mình toàn bắp cải ~~ Ăn xong thấy bình thường không có gì đặc biệt mà đông quá trời, thấy nướng liên tục. Yaki Buta Ramen 110K: Nó dịch là mì ramen xá xíu. Gọi thử vì bạn muốn ăn, mình cũng muốn xem nó có ngon hơn Daichan không và kết luận là không bằng. Thịt heo này mỡ không hà, cũng hông phải xá xíu nữa. Nước lèo không có gì đặc biệt. Món này làm siêu lâu nên nghi ngờ chắc là nó quên, đợi hỏi lại mới làm ~~ Trà và khăn miễn phí Phục vụ thì rất là bận nên không thể chu đáo được. Nhưng quán bình dân, phục vụ luôn niềm nở nên mình không phiền hà gì. Chỉ là các món ăn thấy không đặc biệt. Mình sẽ quay lại với nhỏ em vào tháng sau để thử lại lần nữa. ...Xem thêm
9 bình luận đã chia sẻ
3 Tuyệt vời
2 Khá tốt
3 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
7.2
Chất lượng
7.9
Phục vụ
7.1
Không gian
7.0
7.4 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  11:30 - 14:00 | 17:30 - 23:00
Giờ nhận khách cuối
22:30
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 10 - 20 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
15 người lớn (Có chỗ cho trẻ em)
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
  • Có wifi Có wifi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Cho mua về Cho mua về
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có phòng riêng Có phòng riêng
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Có karaoke Có karaoke
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có thẻ thành viên Có thẻ thành viên
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có hỗ trợ hội thảo Có hỗ trợ hội thảo
  • Có lò sưởi Có lò sưởi
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
  • Có chiếu bóng đá Có chiếu bóng đá
  • Có nhạc sống Có nhạc sống
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập