-
2.6Hủ tiếu dở cực giá caoGọi hủ tiếu thịt nhưng giao hủ tiếu toàn đồ lòng, cho thêm cục xương tổ bố, gan hôi, thịt hôi. Giá lại cao mà như vậy. Ko bao giờ ăn nữa. ...Xem thêm
-
7.2Sadec Quán - Hủ Tiếu & Bánh Tằm - Nguyễn Đình ChiểuHủ tiếu Sadec với mình hủ tiếu khô là ngon nhất, cái cảm giác được ăn dĩa hủ tiếu ở Sadec còn vương vấn với mình suốt bao nhiêu năm là biết nó ngon đối với mình như thế nào rồi á. Biết quán này lâu nhưng không tiện đường nên không có ghé ăn được, giờ mới có cơ hội ăn để review đây. Cọng hủ tiếu thì đúng rồi, vị cũng khá ngon nhưng thấy không bằng hủ tiếu ngay tại gốc, nhưng dù âo cũng thoả mãn. Không gian nhẹ nhàng, phục vụ lịch sự. Sadec Quán cũng có 1 website về công thức nấu ăn cũng khá ok. Bạn hãy thử truy cập vào địa chỉ https://sadecquan.com để tìm hiểu thêm nhé! ...Xem thêm
-
6.0Không ngonMình coi review thấy khen hủ tiếu khô ngon nên kêu thử một phần hủ tiếu khô thập cẩm. Sợi hủ tiếu kiểu tròn trơn to, giống kiểu sợi hủ tiếu ăn liền, ăn rất dở, vừa dai muốn mắc nghẹn vừa nhiều dầu. Thập cẩm nên có nhiều miếng nội tạng như gan, lòng, tim,... khô queo và có mùi, phải bỏ hết. Nước lèo ko có mùi xương ngọt của hủ tiếu miền Tây mà thấy nhiều tôm khô, vị ko quá dở nhưng cũng khác nhiều với nước hủ tiếu chuẩn. Nói chung thất vọng, chất lượng này so với mấy tiệm hủ tiếu khác chắc khó cạnh tranh. Điểm cộng là vị trí đẹp, quán decor ổn ...Xem thêm
-
7.6Sadec Quán - Hủ Tiếu & Bánh Tằm - Nguyễn Đình ChiểuHủ tiếu Sadec với mình hủ tiếu khô là ngon nhất, cái cảm giác được ăn dĩa hủ tiếu ở Sadec còn vương vấn với mình suốt bao nhiêu năm là biết nó ngon đối với mình như thế nào rồi á. Biết quán này lâu nhưng không tiện đường nên không có ghé ăn được, giờ mới có cơ hội ăn để review đây. Cọng hủ tiếu thì đúng rồi, vị cũng khá ngon nhưng thấy không bằng hủ tiếu ngay tại gốc, nhưng dù âo cũng thoả mãn. Không gian nhẹ nhàng, phục vụ lịch sự. ...Xem thêm
-
7.4Bánh tằm + free trà gừngMình đi tuần trước trước bữa có thông báo tạm ngưng nên nghĩ chắc cũng tạm ngưng rồi. Muốn đổi vị nên ăn bánh tằm, chưa ăn ở Sa Đéc bao giờ nên với mình thì bánh tằm ăn được, béo, cọng hơi ngọt nữa, một phần ăn nhiều mà no luôn. Được free trà gừng nóng nên đỡ tốn tiền trà đá, quán tâm lý ghê. Hủ tiếu hoành thánh khô ăn cũng ngon nữa nhưng miếng hoành thánh hơn trơn, thấy ăn hoành thánh nước tiện hơn. Quán hơi đông khách nước ngoài với ngồi cũng sát nhau nên có phần bất tiện, chắc nay quán cũng tạm ngưng rồi 😌 Giá trung bình khoảng 50-55K 1 phần he 🍜 ...Xem thêm
-
7.6Đến đây ăn hủ tiếu thôi đừng ăn bánh tằm bìBánh tằm bì dở, k có thơm nước cốt dừa đâu. Bánh tằm bì nguyên bản Khmer food có nước cốt dừa, chỉ thịt và bì, bánh tằm, và rau thơm. Ăn chống cháy, mấy món ăn dân dã v mà lên nhà hàng là hết ngon. Đc cái cho trà gừng nóng ok ...Xem thêm
-
7.0Ăn trưa chanh sả 🥗Tuy chưa có lương nhưng lười đi xa, mà Sa Đéc Quán đồ ăn cũng ngon nên tụi mình làm liều :)) Ăn vừa đủ tiền nên may không quẹt thẻ, cũng không biết quán có cho quẹt thẻ không. Vì còn dịch nên khách không quá đông, vẫn còn bàn cho nhóm 3-4 người và trên lầu, tụi mình đi 2 người. Mình gọi mì hoành thánh (nước) 59k 1 phần, không biết có lên giá không vì thấy menu vẫn vậy. Đồng nghiệp đi cùng gọi bánh tằm xíu mại, bánh tằm chỉ có xíu mại nên nhìn hơi đơn điệu và hơi ít đối với mình, dù bột bánh béo ngon. Thêm 2 ly trà đá hết 117k 2 người, free khăn lạnh. ...Xem thêm
-
7.2Ăn trưa đầu năm mới.Ăn trưa khai xuân cùng đồng nghiệp, 6 người ăn gần 400k có khăn và trà đá. ...Xem thêm
-
7.0Ăn trưa sang chảnh đặc sản miền Tây 🍲Trưa do ngán mấy quán gần cty nên mình vs chị đồng nghiệp tản bộ ra đây ăn hủ tiếu. Mình gọi 1 phần hủ tiếu hoành thánh (nước) 59k bao no, thêm 1 chè bánh lọt 15k, trà đá khoảng 2-3k và khăn lạnh cỡ 1-2k. Chị bạn gọi 1 phần bánh tằm và 1 ly trà đá. Tổng hết 134k. Nay quán ko đông lắm nên phục vụ khá nhanh và lịch sự. Cô chủ nhẹ nhàng, dễ chịu. ...Xem thêm
-
7.0Hủ tiếu giá cao, bánh tằm và chè bánh lọt ngonĐi ăn 3 món hết 130k 1 người (đi 4 người) mà chỉ chụp mỗi bánh tằm vì bận ăn. 1 phần khá cao (~55k chè 15k) nhưng vô cùng chất lượng, mình ăn hủ tiếu khô sủi cảo, nhiều kinh khủng, sợi hủ tiếu mềm dai khá ấn tượng. Thấy có bánh tằm cả đám tò mò ăn thử gọi thêm 3 phần, lần đầu ăn bánh tằm mặn mà cũng ngon khủng khiếp luôn, trừ nem vì mình ko biết ăn nem chua. Chè ổn, thanh mát chớ ko quá ngọt. Phục vụ nhanh nhẹn, lịch sự. Quán ko có máy lạnh nhưng bày bố khá sang, khách nước ngoài nhiều. ...Xem thêm