Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Quán Tú - Nhậu Bình Dân

Quán Tú - Nhậu Bình Dân

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội
7.2
Vị trí
7.1
Chất lượng
7.0
Giá cả
6.9
Phục vụ
6.7
Không gian
7.0
30
Bình luận
Chưa mở cửa  16:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
45.000đ - 150.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Tiên
    Tiên
    đã bình luận bằng Android 03/01/2020 23:42:13,
    4.8
    Hụt hẫng
    Mình chưa bao giờ viết đánh giá thấp cho bất kỳ chỗ nào bao giờ, nhưng hôm nay vì ôm cục tức quá lớn nên phải viết cho bằng được. Mình đến quán này phải trên 10 lần rồi, khá thường xuyên, mọi lần mọi thứ đều ok cho đến hôm nay. Bình thường khi ăn mình và các anh chị không có thói quen xả rác xuống đất nên hay bỏ vào dĩa, nên nay mình có xin vài cái dĩa nhỏ để bỏ rác. Mới đầu vì thấy 3 anh phục vụ hơi bận nên tiện thể mình có nhờ chị tiếp thị bia ở đó cho mình mượn cái menu và vài cái dĩa, thì kiểu chị đó gật đầu rồi đi vô, xong thấy lâu quá k thấy ai đem ra nên anh bạn mình có nói, xin thì mình nên xin người của quán chứ chị đó là tiếp thị bia mà. Sau đó mình có kêu 2 anh phục vụ nhưng ảnh không nghe, rồi có 1 anh đến dọn bàn kế bên bàn mình nên tiện thể mình kêu: "Anh ơi cho em xin vài cái dĩa bỏ xương với", sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cũng chỉ là 1 câu từ nhưng nếu anh đó không trả lời mình với giọng cực kỳ khó chịu. "Bỏ xuống đất đi chị", nhưng với thái độ cau mày. Trời đúng bực vì nghĩ mình xin 1 cách đàng hoàng mà "được" nhận lại 1 câu trả lời như vậy, mình mới kêu ụa em xin cái dĩa bỏ xương thôi mà sao làm dữ vậy, cái ảnh liếc mình. Chị chủ quán và chị tiếp thị ở trỏng nhìn ra nhưng không giải quyết mà còn nhìn kiểu cười nhạo mình. Không thể chịu được nên mình vào trong nói chuyện với chị chủ thì nhận được câu trả lời "ụa em thấy nó trả lời vậy là bình thường mà, vì giọng điệu nó như vậy, quán của em nào giờ rác quăng xuống đất rồi tụi em quét, nãy bé tiếp thị có nói với em chị xin dĩa và có hỏi em có sọt rác không", trả lời mình như vậy, trong khi biết mình đang đợi dĩa nhưng không ra nói gì hết. Đúng là mỗi người mỗi ý, nhưng nào giờ ăn ở quán mình chưa xả rác xuống đất bao giờ nên mới xin dĩa. Đồng ý là có thể hôm đó tâm trạng anh phục vụ không vui, nhưng vì nếu đã chấp nhận làm nghề phục vụ thì mình nên kiềm nén sao đó, vì rõ ràng mình chưa làm gì ảnh hết, vì tâm lý cũng làm nghề dịch vụ nên mình lúc nào cũng cố gắng hiểu. Nhưng không thể vui được vì không những nhận được thái độ phục vụ như vậy mà còn nhận được lời bào chữa 1 cách vô lý từ chị chủ như là mình đang sai hoàn toàn khi xin dĩa bỏ xương. Có thể quán chị là quán bình dân, nên không cần sống vào review, có thể quán nằm ở trung tâm mà không cần quảng cáo tốt vẫn đông khách, nhưng hi vọng quán sẽ nhìn lại thái độ của mình đối với khách. Tại sao những lần trước mình không complain, nhưng lần này phải lên tận foody đăng nhập để viết. Ở đây mình không quơ đũa cả nắm, bình thường anh phục vụ này cũng khá dễ thương nhưng hôm nay thì lại khác, nhưng điểm đáng nói là hôm nay quán không đông nhé. Hi vọng các bạn đọc sẽ không nói là vì quán đông nên anh mệt đâm ra bực dọc. Mình biết không mợ chợ vẫn đông, không có mình thì quán vẫn đông khách, nhưng từ nay coi như lại mất 1 chỗ ăn nhậu rồi. :) ...Xem thêm
30 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
18 Khá tốt
8 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.2
Giá cả
7.0
Chất lượng
7.1
Phục vụ
6.9
Không gian
6.7
7.0 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập