-
6.4Quán Ngã Ba Sông - Ẩm Thực 3 MiềnQuán cũng có vẻ khá dễ tìm nhưng bạn sẽ gặp khó khăn nếu không đi đúng đường (vì việc sang đường khá nguy hiểm dù đã có đèn tín hiệu giao thông) Các món ăn khá là đa dạng và giá cả cũng vào khoảng tầm trung. Mình gọi 3 món gà núi: Lòng gà xào mướp, Lườn gà lá chanh (không nhớ là xào, hấp hay là cái chi, chỉ nhớ là có lườn gà và có lá chanh trong đó :v ) và Lẩu lá giang. Trong đó, món Lườn gà là ngon nhất, món ăn hơi dai nhưng vị rất hài hòa (ngon hơn khi chấm muối ớt hột vắt thêm chanh). Món Lòng gà cũng tạm ổn, không quá nổi bật cũng không quá tệ. Nhưng món Lẩu lá giang là món khiến mình bất ngờ nhất. Sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu (bún, lá giang, rau muống, bắp chuối) và vị chua chua của nước lẩu sẽ khiến bạn ngất ngây. Nhưng phần sẽ khiến bạn bất ngờ nhất là gà trong lẩu. Chỉ cần cắn một miếng,bạn sẽ có cảm giác như đang cắn vào cao su vậy. Thật sự là gá khá dai và phần thịt cũng khá là nhạt nhẽo. Món này sẽ ngon hơn nếu không có gà. Nhưng chung quy lại, 3 món gà không đáng với số tiền phải bỏ ra: 580k. Ngoài ra, nước mắm ở đây rất ngon. Ăn chung với bún cũng rất là hợp. Và bún tươi ở đây có vị khá lạ (lạ ở đây không phải là lạ tốt, cũng chẳng phải là lạ xấu, chỉ là rất là lạ thôi :v ) Phục vụ ở đây khá là được: dễ thương, nhiệt tình và khá là nhanh. Các món ăn được dọn lên cũng không mất quá lâu. Mặc dù có vị trí gần sát bên sông (gọi là kênh thì đúng hơn), nhưng ngoài việc có chỗ ngồi thoáng mát, cảnh ở đây không có gì đặc biệt. Ngoài ra, cách bài trí ở đây cũng không bắt mắt lắm. Đánh giá tổng quan: 6.4. Thực sự, mình không thực sự hứng thú nếu có dịp quay lại đây (mặc dù chưa thưởng thức hết tất cả các món ăn). ...Xem thêm