Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Bún Đậu Mẹt Lá

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
7.0
Không gian
6.7
Vị trí
6.6
Chất lượng
6.1
Phục vụ
5.9
Giá cả
6.4
20
Bình luận
Đang mở cửa  08:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 50.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 2.2
    Không bao giờ quay lại!!!!
    Thiệt sự luôn chưa bao giờ mình khó chịu khi đi ăn uống như vậy. Hôm qua tối đi làm về đi ngang thấy không gian quán xinh xinh mình quyết định vào ăn thử. Mình ăn 1 bún đậu thập cẩm 70k, chả cốm thì không có vị gì, được vài miếng thịt, phèo chiên ăn cũng quá chán, chỉ được mỗi đậu giòn nóng là ok. Đến phút cuối cùng mình tính tiền mình xin kẹo vì trên bàn không có kẹo. Thì chị nhân viên nói với mình là " bên em hết kẹo ". Trời ơi, bán BÚN ĐẬU mà HẾT KẸO. Mình sẽ thông cảm nếu như kế bên quán không có cái Vinmart. Còn đằng này bước qua vài bước đã có thể mua kẹo thì để tình trạng này chi? Lúc thối tiền mình có góp ý " chị ơi chị mua kẹo đi chứ bán bún đậu mà hết kẹo thì kì " Chị đó còn ráng cãi với mình " mọi ngày có kẹo nhưng hôm nay quán em HẾT ". Hết thì đi mua, kế bên đó. Mình ok không thèm nói nữa và phải đi qua kế bên là cái Vinmart để TỰ mua kẹo. Sáng hôm nay mình bị tào tháo dí. Ok fine, thiệt sự chưa bao giờ đi ăn mà khó chịu đến vậy. Điều mình không thể chấp nhận được là BÁN BÚN ĐẬU HẾT KẸO? Một lần thôi là chừa, không dám quay lại nữa. Làm ngành dịch vụ mà như vậy thì thua. ...Xem thêm
20 bình luận đã chia sẻ
4 Tuyệt vời
7 Khá tốt
3 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.7
Giá cả
5.9
Chất lượng
6.6
Phục vụ
6.1
Không gian
7.0
6.4 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập