-
3.6Các bạn mua mang về phải kiểm tra kỹ!Thật kinh khủng. Đây là lần thứ 2 mình mua món ăn ở quán. Nhà mình gần quán Lươn Chương mập, hôm trước được bạn rủ vô ăn. Bạn mình là người xứ Nghệ, nói là quán làm đúng chất lắm nên có vào ăn thử món miến xào. Miến xào ăn cộng bị cứng, nhưng lươn thì ngon. Hôm nay gần 6g tổi. Mình đi làm về ngang quán, nên vào gọi một phần miến nước mang về. Vì mình thấy miến xào khô quá nên ăn miến nước chắc đỡ hơn. Bạn phục vụ mang ra cho mình. Giá 45k (bằng giá miến xào). Lúc mình đem về thì khá bất ngờ. lớp trên chỉ có hành. Mình chưa ăn miến nước hay mua mang về lần nào. Nên nghĩ có thể là người ta bỏ trong hộp luôn rồi, miến che lên trên, cứ ăn thôi. Ăn được một nửa mình thấy quá kì lạ vì trộn lên đảo xuống không thấy lươn đâu hết. Mình mở coi lại trong bọc xem có bỏ lươn riêng ra không cũng không thấy. Bọc nước lèo kèm theo cũng k có. Lúc đó mình bực quá trộn lên thiệt kỹ luôn. KHÔNG CÓ MỘT MIẾNG LƯƠN NÀO nha các bạn. Mình không thèm nói điêu luôn. Tức k thể tả. 45k chỉ có miến và nước dùng. Mình chưa từng review trên foody, nhưng hôm nay mình quá tức. Phải viết ra để ai đọc được nếu mua thì phải kiểm tra kỹ lại, chứ như mình ăn được một nửa rồi mới phát hiện có nói cũng không được gì. Quán lươn Nghệ An ở tp.hcm mình không biết nhiều. Lên foody đọc review quá này có 2 3 bình luận thôi. Mình không thể ngờ là quán lại ẩu tả tới mức như vậy. Trong khi nhân viên quán đông, quá ít khách. Mà như vậy đó. Quá bực mình, mình sẽ không bao giờ quay lại và không bao giờ giới thiệu cho bất cứ bạn bè nào vào quán này nữa. Quá kinh khủng. 45k miến và nước lèo, không lươn. ...Xem thêm