-
8.0Quán 223 - Bánh Flan Thập CẩmMình đến tầm 7h, cũng hơi đông đông, mà nói chung quán này tầm 6h mới mở cửa và hầu như lúc nào cũng đông. Mình gọi 6 cái bánh flan (40k): 2 trứng sữa, 1 dâu, 1 socola, 1 sầu riêng, 1 trà xanh; và 1 panna cotta chanh dây (10k) và 1 panna cotta đào (10k). Phần flan nào cũng để trong một tô trà sữa, nhiều loại thạch lắm. Theo mình với anh béo thì flan trứng sữa là ngon nhất, mấy cái flan còn lại ngon đều nhau, có sầu riêng thì hơi giống rau câu có nhân sầu riêng. Flan thơm mùi, đậm vị. Panna cotta thì ngon rồi, giá lại quá ư là hạt dẻ luôn, chanh dây không quá chua đâu, ngọt ngọt, tóm lại là ăn ngon. Đây là quán ăn vặt must-try khi đến quận 5 nha, nổi lắm ý. Bàn ghế lúp xúp, ngồi hơi chật. Trà đá uống bằng chén, trông vui phết nè. Giá cả quá ư là rẻ luôn, huhu cơ mà mình gọi hơi lố, ăn không nổi . Ở đây có chè khúc bạch (15k) cũng ngon lắm nè, mà không thơm mùi lắm, ăn khúc bạch hơi nhạt, bù lại ăn kèm trái cây và nước trái vải. À có thêm trứng cút xào (15k/1 phần) nữa, chua ngọt lạ miệng hihi. ...Xem thêm