-
7.2Quán 223 - Bánh Flan Thập CẩmLần đầu tiên ăn ở quán này luôn. Vì nghe bạn chỉ. Ấn tượng đầu tiên là lúc tối mình lại thì khách đứng đợi phía trước mua mang về rất đông. Trong quán chỗ ngồi cũng đông mình sợ ko có bàn. Vào mình thấy quán cũng nhỏ. Mình gọi 3 cái bánh plan, phô mai, socola, trà xanh. Bạn mình gọi chè khúc bạch, Mình mong đợi hơi nhiều, đem ra cũng đẹp mắt nhưng thật sự thì ăn ko có ấn tượng gì cho lắm. Khúc bạch theo mình ko ngon, còn bánh plan thì mình thấy vị sô là đậm vị, còn trà xanh thì như rau câu, nhạt nhẽo, còn phô mai thì có lớp kiwi hay j ấy chua lè mình ko thấy vị phô mai j cả. Mình có kêu thêm món trứng cút chua ngọt gì đó ăn cũng ngon. ...Xem thêm