-
7.2Không còn như xưa rồi :(Mình yêu 4p từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cách 4p phục vụ nước trước món ăn, ra nước đều cả bàn, và ưu tiên trẻ em phụ nữa người già trước, cách 4p cắt pizza theo đầu người, với cả món ăn được chắm chút cẩn thận. những qui tắc ngầm đó thực sự làm mình rất yêu thích nơi đây, là luôn mong được quay lại nơi này. Nhưng lần gần đây nhất quay trở lại 4P với cùng niềm háo hức đó nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa. Bọn mình đi 6 người, pizza cắt làm 10 miếng, (không phải mình khó tính mà, không biết chia làm sao hết :(((). Nước thì lên 3 li trước cho bạn nam trước và phải đợi mình nhắc sau khi mang món mì lên mới có nước, và món ăn hôm đó cảm giác không còn ngon như xưa nữa, pizza hơi khét. Món mình mê nhất Cheese Fondue, cũng không còn cảm giác vét sạch đến giọt phô mai cuối cùng nữa, mà là rất ngán, bánh mì chấm cheese thì cứng. Tổng kết là vẫn 4p vẫn ổn nhưng không còn thần thánh như xưa. :D ...Xem thêm