-
6.8Nói chung ăn cũng khá ngon, hợp khẩu vị nhưng xa nhà wá, mà mắc nữaNhắc tới thì ai cũng bảo là Phở Lệ ngon nhất nhì Sài Gòn, bắt đầu bán từ năm 1960. Hôm bữa giờ đi ăn cũng toàn mấy tiệm "có tiếng" mà ko tiệm nào ra hồn nên mình chẳng kỳ vọng gì nhiều. Kêu tô phở đặc biệt nhỏ 70k thôi ăn đủ òi, tô lớn tới 75k lận. Mà công nhận ở đây bỏ nhiều bánh phở, đã dặn ít bánh rùi mà cũng còn quá trời, với lại bánh trụng kỹ quá hơi bèo nhèo. Nước dùng rất thơm mùi bò, đậm đà nhưng gia vị hơi nồng nên ăn tí là ngán, nhìn cũng đậm màu hơn so với các nơi khác. Với lại nó hơi mặn, ko bỏ tương đen mà phải vắt 2 miếng chanh vô ăn mới nổi. Mấy miếng gầu dày mà mềm, thịt nạm săn chắc, bò viên giòn sựt cũng chất lượng. Nói chung ăn cũng khá ngon, hợp khẩu vị nhưng xa nhà wá, mà mắc nữa. ...Xem thêm