-
7.8🥰🥰Mình tới Paul được 4 lần, 3/4 lần đều ưng, chỉ có ngày chủ nhật tới thì gần như tất cả các món desserts đều hết nên hụt hẫng nhẹ. 1. Crêpe au chocolat: chỉ là 2 miếng bánh crepe với sốt chocolate thôi nên mình thấy bình thường, không có gì đặc sắc hết. 2. Flan coco: mình không ăn được món này, kiểu bánh flan mà có dừa mình thấy lạ miệng quá, ăn k quen với cũng không phải vị mình thích. 3. Tartelette: siu siu siu ngon, mình không hảo ngọt mà đây là lần đầu tiên mình ăn hết 1 cái bánh ngọt mà k ngán đó, rất hợp khẩu vị mình. 4. Tartine champignons: tới ăn paul mình có thêm 1 cái lần đầu tiên là đồ ăn không có thịt mà mình thấy ngon, tới 1 quán mình hiếm khi ăn 1 món 2 lần lắm nhưng đây là ngoại lệ. 5. Dieppois: nhân tuna-mayonnaise mình thấy khá ngon còn bánh mì thì bình thường. 6. Iced yuzu mango tea: mình thấy bình thường, k đặc sắc mấy. Mình đánh giá dựa trên khẩu vị của bản thân, mà khẩu vị của mình có giống với phần lớn mng hong thì mình hem biết:))) @desserthehehe ...Xem thêm