-
1.0Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩmHừm, mình có ăn ở quán này vào hôm sinh nhật bạn mình đãi tiệc ở đây. Hôm đó do mắc vệ sinh mà không biết nhà vệ sinh ở đâu nên mình lủi nhầm vô nhà bếp. Nhà bếp chia thành 2 khu. Một khu để nước ngọt và tương, còn một khu để chế biến thực phẩm. Vì lủi nhẩm vào nhà bếp và thấy cảnh tưởng chế biến nên mình thất thần đứng ở đó mất vài giây. Tuy biết ăn bên ngoài sẽ không vệ sinh được như ở nhà. Nhưng thấy cảnh thịt sống lạnh, tím ngắt sau khi nhúng vào một thùng nước thì trong tươi ngon hơn và nhúng thêm vào tiết trâu để hấp dẫn; cộng thêm việc nhìn đống thức ăn vứt bừa bãi dưới đất trong bếp (có nuôi***và thả trong nhà, đi qua đi lại ngửi) thì mình không còn tâm trạng ăn uống nữa. Đây cũng là lần cuối mình đi Panda. Giá lại mắc hơn nhiều so với các quán có vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn! ...Xem thêm