-
5.8Đông và chờ lâuĐồ ăn : mình ăn ramen gà tareyaki, mì xào có vị na ná mùi thuốc bắc, cá nhân mình thích mấy thứ vị thuốc nên k sao, đồ ăn k được đậm đà nên mọi người nhớ dùng thêm sốt và nêm nếm thêm. Thịt gà hơi khô, trứng lạnh và nhạt. Nói chung mình thấy k ngon. Sữa matcha quá ngọt, có vẻ như pha từ mấy gói bột. Phục vụ : dù đông và phục vụ lâu nhưng nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình nên cũng k sao. Giá cả : đồ ăn ở đây giá k quá đắt so với những món quán Nhật mình đi ăn. Mình ăn 2 món mì, 1 sữa matcha, 1 canh miso khoảng hơn 100k xíu thôi. Không gian : không gian ấm cúng, dù đông nhưng dễ chịu chứ k thấy xô bồ xô bộn. Vị trí : đường khá nhỏ như hẻm nên mấy bạn đi nhớ để ý tên đường. ...Xem thêm