-
6.6Oromia Coffee - Nam Kỳ Khởi NghĩaMình biết quán vì quán là quán mới của Cúcuta, xưa mình hay đi Cúcuta vì quán đó mình rất thích không gian và có thêm cả mèo nữa, hơn nữa ở đó có kỉ niệm của mình và chị mình nên thời gian rảnh mình hay lui tới, nhưng sau một thời gian thì Cúcuta ngừng hoạt động và mở ra Oromia bây giờ, thời gian đầu mình đi ở đây thì mèo đc cho vào bên trong, sau một lần nữa mình đi thì mèo cho out side vì rụng lông, bây giờ mình quay lại thì mèo đã được đi đâu hết rồi mình không biết, ngày xưa thích Cúcuta vì không gian, bánh và đồ ăn ở đó hợp khẩu vị của mình, mình rất thích món matcha ở đó thơm và ngọt vừa theo ý, nhưng sau khi Cúcuta ngừng hoạt động và chuyển qua Oromia thì thất vọng kinh khủng, đồ uống tệ không ngon nhưng giá vẫn same Cúcuta, lại thêm nhân viên không đáng yêu cho lắm, chỉ hơn Cúcuta là không gian rộng rãi hơn thôi, còn lại về nhân viên và đồ uống thì tệ hơn Cúcuta rất nhiều, trước còn có đồ ăn nhẹ bây giờ thấy quán cũng không còn bán đồ ăn nhẹ nữa, nhưng phụ thu thì vẫn còn, giá cả khá là mắc và nếu như bạn đi 2 người mà 1 người uống người kia ko uống thì người không uống sẽ bị phụ thu 30k, trước là lý do là vì có mèo, bây giờ không có mèo cũng vậy, trước đó nếu bạn sách máy cơ đến chụp hình quán sẽ thu tiền chụp hình. Mình không biết chủ mới có đầu óc kinh doanh ntn nhưng có vẻ không ổn lắm, mình ghé Oromia chỉ vì có mèo, nhưng có thể sẽ không ghé nữa vì mèo cũng không có, đồ uống vừa mắc mà lại không ngon ^^ ...Xem thêm