Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Ocean Palace - Ẩm Thực Trung Hoa

-
- Gia đình, Giới văn phòng, Khách du lịch
7.6
Vị trí
7.5
Chất lượng
7.3
Không gian
7.0
Phục vụ
6.7
Giá cả
7.2
227
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 14:30 | 16:45 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
150.000đ - 550.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 9.2
    Ngon đẹp
    Đến Sài Gòn không thể không dành 1 buổi trưa để đi ăn dimsum. Bữa này mình thử ăn ở Ocean Palace vì nghe bạn ca ngợi đây là nhà hàng dimsum ngon nhất Sài Gòn. Nhà hàng to đùng ngay mặt đường ở quận 1 luôn nên khá sang. Mặt sàn cũng rộng như các hàng dimsum thông thường nhưng đẹp xịn hơn chút. Ở đây phục vụ nhanh hơn Dim Tu Tac nhiều và menu cũng rất đa dạng. Như thường lệ mình hay gọi bánh bao và các loại dimsum chứ không ăn món mặn. - Chân gà hấp tàu xì: Ngon hơn bên Dim Tu Tac, mềm và ngấm vị, hơi cay nhẹ nhẹ. 1 xửng khá nhiều. Hình như 2 chân thì phải. - Trà nhài: 1 ấm 50k được refill thoải mái uống cả bữa. Trà thơm và ấm. - Há cảo tôm và há cảo sò điệp: ngon. Há cảo sò điệp có nhân sần sật ăn lạ miệng hơn. - Bánh bao nhân xá xíu: vỏ trắng tinh mềm mượt lắm luôn, nở quá trời và nhân cũng ngon nữa. - Bánh bao Thượng Hải: là loại bánh gói nước dùng ở trong và khi ăn đặt cả miếng vào miệng rồi nhai trong miệng. Khá ngon. - Bánh bao trứng muối: ngon mềm nhưng quá béo khi ăn 2 cái liên tục. - Rau cải làn xào xì dầu: không ngấm vị lắm. Ăn tạm để đỡ ngấy và có thêm rau thôi. Mỗi loại bọn mình gọi 1 xửng. Gọi thêm 1 coca nữa. Đi 2 người ăn như vậy hết hơn 500k. Khá là ưng quán này và sẽ lại ghé ghé liên tục khi có dịp vào Sài Gòn. ...Xem thêm
227 bình luận đã chia sẻ
18 Tuyệt vời
147 Khá tốt
51 Trung bình
11 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.6
Giá cả
6.7
Chất lượng
7.5
Phục vụ
7.0
Không gian
7.3
7.2 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập