-
5.4Thái độ của nhân viên và chủ quán làm mình hơi ngại...Mình đi học xa lâu lâu mới về***chơi nên rất thích mấy quán vỉa hè lòng lề đường. Chỉ hơi ngại thái độ của mấy cô chú làm ở đây. Cũng do lỗi mình đi ra ngoài mà chưa mua sim đt nên lúc tới nơi đợi bạn chưa tới. Mình vô hèm ngồi đợi trc. Mình có trình bày do mình ko có sim nên có thể nào cho mình wifi để mình liên lạc vs bạn mình. Nhưng nhân viên bảo là ko có nên mình tiếp tục ngồi đợi. Ở đó cũng có ít nhất là 6 cô chú làm việc nên mình hay bị nhìn rồi lâu lâu bị hỏi là gọi món chưa. Do mình sợ gọi trc món ra nguội mất ngon nên ko dám gọi hic...Cuối cùng sau 45p ko thấy bạn nên mình xin wifi lại thì chủ quán lúc đó mới chịu cho mình. Gọi cho bạn thì té ngửa nó cũng đợi mình 30p ở đầu đg vì qán để bảng đầu đg nhưng chỗ ngồi trong hẻm nên bạn mình k biết để vô. Lúc bạn mình vô ngồi mình có xin lỗi và cảm ơn nhưng nhân viên vẫn có vẻ khó chịu vs mình ): Món thì mình gọi ốc hương muối kéo sợi, với mình thì hơi mặn. Mì xào ốc giác rau muống cũng ổn nhưng hơi ít ốc. Sò huyết xào me sốt ngon. Món cuối là nghêu hấp thái sả thì mình ko chụp vì lúc đó mình ăn dính cát nhiều nên mình dẹp món đó qua 1 bên luôn. Mình gọi 1 mía 1 coca và 2 khăn lạnh. Tổng bill 250k Tối về mình đã bị đau bụng rượt đến ngày hôm sau... ...Xem thêm