-
2.8Chắc mình khác ngừoi! Không ngon mà đắtChẳng hiểu sao, đọc mọi người bình luận nên nghĩ là ngon, và vì lần nào đi ăn Phong Cua, ngang đây thấy rất đông nên hôm nay đi thử! Mình đi thử nên rón rén - Sò dương nướng; - Sò huyết nướng; - Ốc len xào dừa Sò duong rất dau. Nhưng thôi thì sò dương thường hay dai Sò huyết con to, được hon chục con, cũng tàm tạm Ốc len xào dừa: dở! Nếu so với ốc Đào, ốc Thảo, ốc Như thì thua hẳn 1 bậc Nhưng thôi, mình cố thêm ốc hương rang muối. Lần đầu tiên mình ăn ốc hương rang muối có thêm tóp mỡ, và nhẫy mỡ, chỉ có vị mặn, và bột ngọt. Đến đây thì mình xin tính tiền. Tổng thiệt hại cho 4 đĩa ốc là 400k, bia thì 20/chai-ok! Nói tóm lại thì mình thấy giá đắt! Một đĩa 100k cho số lượng con ốc là quá ít, so giá và chất lượng ngon dở cũng không đáng tiền. Thà đắt, mà ngon... Nên tóm lại là một đi không trở lại! ...Xem thêm