-
1.0Sẽ không quay lại một lần nào nữaTối nay mình và bạn có hẹn đi ăn ốc nên ghé quán. Vì thấy quán khá đông nên nghĩ là chất lượng sẽ ổn. Nhưng không... Ấn tượng đầu tiên là lúc gửi xe. Bọn mình đi riêng, chạy qua đường vì nghĩ gửi xe chung chỗ vs quán nhưng không anh giữ xe bảo bọn mình qua đường trở lại nên làm cản trở mọi người đi đường nên thật sự rất ngại. Vào quán thì hết bàn, cái ông phục vụ kêu bọn mình chờ 2p, okie k sao. Tụi mình chọn món xong thì kêu 2 3 lần thì phục vụ mới tới. Món lên thì cảm giác đồ ăn đc nêm khá nhiều bột ngọt và đường. Hải sản không tươi và đặc biệt ốc bị chết rất nhiều. Cháo hào thì nấu từ cháo gói Gấu Đỏ bỏ thêm 2 con hào vô, nhạt nhẽo không có mùi vị. Bên ngoài để ốc 20k nhưng trong menu thì toàn 30k trở lên. Lúc tụi mình ăn xong thì ngồi nc một chút vì còn nước nhưng phục vụ cứ đi qua đi lại tỏ thái độ muốn đuổi khách. Hỏi tụi mình là có gọi thêm gì không, không thì xin dọn để có bàn cho khách sau để người ta tới không có bàn thì kì nhưng xung quanh còn bàn trống rất nhiều. Ủa không phải lúc nãy anh cũng kêu bọn tôi chờ sao? Bọn mình đi ăn trả tiền đàng hoàng chứ không phải là đi xin. Tính tiền xong thì đi lấy xe, giữ xe hỏi là đi tận 3 chiếc à? Tỏ vẻ khó chịu, dắt xe cho mình thì để nửa trên nửa dưới xíu nữa là ngã, mình chuẩn bị chạy thì bị ông phục vụ hối là em đi nhanh để bọn anh xếp xe. Ủa cũng phải từ từ chứ, làm gì đuổi khách dữ vậy. Chắc là nghĩ quán đông nên chảnh nhưng thực sự chất lượng phục vụ như thế thì không xứng đáng với số tiền bỏ ra. ...Xem thêm