-
6.2Nhà Máy Trái Cây - 3 Tháng 2Mình và bạn ghé quán lúc khoảng 20h30 và khi đó quán chỉ có 2 tụi mình thôi. Mình sẽ review đi từ ngoài vào trong hén. Đầu tiên là mình để xe ngay trước quán, nghe nói là có camera quan sát gì đó nên không có bảo vệ ngồi canh đưa thẻ như mấy quán khác nha các bạn 😅😅😅 Tới phần order, chị nhân viên khá là dễ thương, kiên nhẫn chờ mình lưỡng lự chọn món :)) Mà hình như quán có mình chị đó là nhân viên thì phải, mình không thấy ai khác nữa. Order xong thì lên lầu 2 ngồi chờ. Không gian lầu 2 khá nhỏ, có 2 cái quạt, 1 treo tường, 1 quạt đứng. Ghế lót đệm với sa lông khá dơ làm mình thấy không an toàn lắm 😳😳😳 Sát bên phòng đó có 1 phòng vệ sinh, mình không vào nên không có nhận xét. Ngồi 1 lát thì chị khi nãy đem lên 2 li nước lọc có đá, chừng hơn 5ph sau thì món mình order được rinh lên cũng bởi chị đó luôn 😆😆😆. Mình order 1 phần fresh mixed với 1 li nước ép bưởi-dâu tây, 39k 1 phần. Phần fresh mixed thì khá thất vọng. Mình thấy có mít, táo, dưa hấu, sapoche, xoài, thanh long, dâu tây và không có kiwi như hình minh họa. Ăn kèm với sữa và đá, mình cứ nghĩ là sữa chua, nhưng sau khi nếm thử thì mình nghĩ là sữa đặc có đường được pha với nước rồi chan vào, ngọt chết người và hoàn toàn không thích hợp với người không hảo ngọt như mình :)). Nói thật thì nếu so phần fresh mixed này với trái cây tô trên đường Tô Hiến Thành thì sẽ là 5 so với 10, thua về cả chất lượng lẫn giá cả, mình sẽ không ăn lại lần 2. Còn về nước ép thì ly nước ép chua chua ngọt ngọt, ít đá nhiều nước nên uống rất thích, rất đáng thử. Mình xin hết ạ ...Xem thêm