-
6.0Nhà Hàng Vườn Cau 2 - Nguyễn Thái SơnTết và giáng sinh nên vườn cau trang trí khá bắt mắt. Tuy nhiên qên chụp lại ảnh món ăn rồi... Tình hình là mình đãi tiệc sn sếp ở đây. Nhận xét về nhân viên: nhân viên đón khách ok, tiếp tân ok nhưng phục vụ kém. Có thể các bạn vì làm nhiều nên mệt nhưng cũng ko nên đưa mặt một đống phục vụ khách đâu, khách gọi thì lầm bầm càm ràm nữa. Từ nhân viên nam đến nhân viên nữ tỏ vẻ khó chịu với khách lắm. Vớt vát được 2 bạn nam phục vụ khá nhiệt tình thôi. Mình thuê phòng tiệc có bố trí karaoke, 100k/h. Nhưng hát được vài bài ko hát nữa vì dù có rống khan cả cổ mic vẫn ko lớn lên nỗi. Về món ăn thì hơi qá bất ổn luôn. Món soup cho qá nhiều bột bắp nên đặt quến, rất nhạt, như chẳng nêm nếm j cả. Món gỏi gì mình quên rồi, chỉ nhớ là có sò huyết và mực, mình gọi set 8 chỉ đổi món bò sang món lẫu cá tầm thôi. Gỏi thì lại bị mặn và bị tanh. Món gà thì hấp cải xanh thì bị nhạt luôn. Cơm chiên thì như chiên từ sáng để đến tối, cứng ngắt. Món lẫu cá tầm thì vừa miệng Mình thấy review của mọi người ổn nhưng bản thân mình thấy ko ổn tí nào cả Giá bia ken là 21k/ lon. Giá món ăn cũng tạm ...Xem thêm