-
5.0Không quay lạiTrước có đi ăn bên Vườn Cau Phan Văn Trị, tự hứa không quay lại, hôm qua trời mưa nên qua Vườn Cau 2 bên Nguyễn Thái Sơn do đối diện nhà, bên này cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, nếu không nói còn tệ hơn. - Không gian: Cũng rộng rãi nhưng quá ồn ào, vì phía trên có phòng tiệc hát karaoke nhưng không hề có cách âm, ngồi ăn mà như bị tra tấn bởi những giọng ca cây nhà lá vườn. Ngồi chung bàn nói chuyện với mọi người mà phải nói lớn mới nghe được. - Phục vụ: phải nói là vô cùng kém chuyên nghiệp. Nhân viên nữ váy ngắn ngũn, mặt mày nhăn nhó, khách chưa ăn xong tự ý dọn luôn, dù đồ ăn trên dĩa còn ít nhưng ít ra cũng phải hỏi 1 câu chứ, đâu phải do không còn chỗ lên món mới thì muốn dọn gì thì dọn đâu, 2 3 món còn 1 ít mà tự dọn luôn, mình không kịp phản ứng nên cũng ngại kêu để lại. Lúc complain nồi lẩu cá bị ươn thối hoắc thì nhân viên nữ trả lời "dạ em cũng không biết nữa, em chỉ mang dưới bếp lên" và không có bất cứ phản hồi thiện chí nào. Lúc kêu tính tiền đợi mỏi cổ, kiểm bill thấy tính dư 2 lon nước, đợi thêm tập 2. - Đồ ăn: gọi lần lượt gỏi bò bóp thấu, rau củ kho quẹt, chả giò, mực hấp gừng, lẩu đầu cá hồi, bạch tuộc nướng. 2 món đầu tạm ổn, mấy món sau chất lượng giảm dần. Ớn nhất là lẩu, nghĩ sao cũng mang tiếng là restaurant mà đầu cá ươn xanh lè, hôi rình, thịt cá hồi mà không còn ra màu hồng luôn. Bạch tuộc nướng cay quá mức quy định, chỉ 2 người ăn cay mạnh nhất bàn ráng ăn cho hết cái dĩa. - Giá cả: Tổng chi 700k, không mắc nhưng mà không đáng nhận được chất lượng như vậy, đi ăn mà toàn cảm nhận xấu. ...Xem thêm