-
2.0Không có điều gì để khiến tôi quay lại lần thứ 2Ngày hôm nay mình đã tới quán Ngõ 8 số 35***quận 3. Quán chật chội, đông đúc, người ngồi cạnh sát nhau cảm thấy không có sự thoải mái cho đôi bên. Nhân viên phục vụ có chút nhiệt tình nhưng ngược lại điều làm tôi khó chịu nhất là giữa chủ quán với bãi xe bên ngoài liên kết như thế nào mà kiểu như muốn ăn chặn 2 đầu phí giữ xe của khách. Sau nhi tính tiền Bill ăn uống cô bé nhân viên có nói chỉ mất phí 4k/chiếc nếu tính tại quán chung với Bill ăn uống còn nếu không tính tại quán thì sẽ bị bãi xe phía ngoài thu 10k/chiếc. Sau khi nghe vậy mình đã chấp nhận thanh toán chung với Bill ăn uống tại quán. Mình rời khỏi quán và chưa vội lấy xe ngay vì nghĩ đã tính phí xe trước đó rồi. Tầm gần 60’ sau mình quay lại lấy xe. Thì thằng giữ xe nó làm tiền thêm 10k/chiếc xe với lý do điên rồi của nó: vì nếu khách đi quán khác hay đi quá lâu và lỡ mất xe ai chịu trách nhiệm. Chủ quán và tụi xe giữ xe liên kết nhau lấy tiền phí xe khách làm gì rồi buông lời thiếu trách nhiệm. Mình nghe nó nói và có cự với thằng giữ xe. Nếu có điều lệ đó vậy tại sao không viết bảng thông báo cho tất cả mọi người đều biết để rồi làm tiền khách 2 đầu. Số tiền tuy không đáng nhưng mọi người cũng cần nên biết để né tránh và khỏi mang bệnh tức khi bọn nó muốn ăn chặn tiền của mọi người. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ ghé quán lần thứ 2... ...Xem thêm