-
3.2Đi luôn không quay lạiUống ở chi nhánh này được ba lần và không bao giờ ghé nữa. Ba lần thì hết hai lần là chớt quớt và khó chịu. Một lần thì ghé vào lúc 21:45, hí hửng đẩy cửa thì văng vẳng bên tai ba chữ "quán nghỉ rồi". Hụt hẫng trào dâng và không khỏi thắc mắc sao nghỉ sớm thế Lần tới thì mạnh dạn đi sớm hơn tiếng, cũng may vẫn còn gọi món dc. À không gọi là may dc vì đã gặp ngay quả phục vụ giời ơi. Nhân viên đứng quầy thì thờ ơ, mình ngáo 1 thì nhân viên ngáo 10, nửa câu tư vấn cũng chả thèm hé miệng. Nhưng cũng chưa sao, trời tối mát trời, máy lạnh phà phà nên vẫn thấy bình thường. Vì mang đi xa, dặn dò đôi ba lần " nhớ đừng lấy đá", hiển nhiên vãn là hai khuôn mặt vô cảm và rồi. Vẫn để đá, vẫn thản nhiên giao cho mình, hoàn toàn không nhận ra là đã làm sai. Ôi dồi ôi, m phải lên tiếng thôi, thế là bỏ đá ra. Giời ạ, cái ly mới đầu tươi ngon, đổ ra đổ vô nhìn muốn vứt đi, nhìn chả ra giống gì. Và cũng theo phong cách cũ, mặt như đeo chì mở miệng xin lỗi Đến chịu với nhân viên ở đây. À mà uống món Matcha Kanshi lúc đó, cái cục bột bị chua, khủng khiếp làng nước oiiiiiiiiiiiii ...Xem thêm