-
5.6Lần đầu ghé nhưng quyết định ko bao giờ quay lạiHôm nay(mùng 4) quyết đinh ghé Moo ăn thử vì thấy dc rate cao. 4 người lớn 1 em bé. Sau khi gọi món thì sau 15’ lên được món sò điệp và soup thì fai ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ để dc lên 4 phần bò. Nhân viên bình thường chẳng thân thiện. Khách đợi wa lâu mà nv ko hề chủ động lại xin lỗi vì để khách đợi lâu. Khách toàn tai tự hỏi mấy lần sao lâu wa mới giải thích qua loa được vài câu là tết đông. Ko hiểu tết đông đối với các bạn là như vầy hay sao vì bàn trống wa trời mà kêu tết đông,vậy ý ko đông là fai vài bàn có khách thôi mới phục vụ nhanh được? Lúc đem dao nĩa ra để trên bàn phục vụ khách chị nv đứng sau lưng đưa dao tới bàn nên báo khách rằng : cho em xin phép để dao nĩa lên. Ko nói ko rằng lúc đưa dao tới bàn mình đang đưa tay ra lấy dt trên bàn thì bị dao cứa vào tay,dù ko chảy máu chỉ sưng nhẹ lên chút nhưng thật sự thấy phục vụ ko chuyên nghiệp,cứ luýnh wa luýnh quýnh thế nào ấy. Tính tiền thì bạn mình có chấm điểm phục vụ là kém thì sau đó lúc nhận được tiền thối thì được nv đưa tiền lên bàn gửi kèm câu nói : gửi tiền thối chẳng mấy thân thiện :) Phí phục vụ tết tính tận 10%,vat 10%,service 5%. Thật phục vụ vậy gặp bạn mình khó tính định kiu quản lý nói chuyện rồi vì lấy phí tết + servive hết 15% đâu có ít. Mà thôi quyết ko quay lại nên quán sao mặc kệ. Đồ ăn thì rất ok,giá thì ko rẻ. 4 người hết 3tr3 gần 3tr4 mà phục vụ chán vậy nên quyết định ko quay lại. Vì giá đó nhìu quán steak cùng tầm giá phục vụ tốt hơn nhìu :) ...Xem thêm