-
7.6Monkey in Black - Trần Quang KhảiMình đi với bạn từ hai ba tuần trước rồi, chủ yếu là hai đứa thay đổi không khí thay vì lên trường thì kiếm quán cafe ngồi học, mình đi Lê Văn Sỹ với Sư Vạn Hạnh rồi nên chỉ bạn qua Trần Quang Khải. Có lần bọn mình đi sớm quá :)) Đúng 8h có mặt ngay trước MIB thì lúc đó bên trong chưa dọn xong, thế là bọn mình ở ngoài ngồi đợi, nghịch với nhau trước MIB mãi để bạn phục vụ ra nhắc, đúng ngại quá :)) Bị thích không gian MIB kinh khủng nên đi hoài không thấy ngán, đặc biệt là bị ấn tượng với cái hũ cho khách tiền lẻ ; v ; Tụi mình ngồi từ sáng tới trưa mà thấy thoải mái lắm, có không gian, bị cái nếu ngồi nơi gần loa thì sẽ ồn tiếng nhạc ; v ; Thích nhất bánh matcha, còn red velvet mình không thấy ngon lắm, nước thì mình chỉ thấy có vấn đề với xô trà vải, mình thấy nhạt so với khẩu vị mình ; v ; Cái quan trọng nữa là giá hơi chát, muốn đi nữa mà không dám đi vì túi xiền hơi hẻo rồi ; v; ...Xem thêm