-
9.2Xuất sắc! Chắc chắn quay lại ủng hộHôm nay mới có duyên được khai sáng quán này. Gần như ko có gì để chê. Mình đến lúc trưa tầm 11h30 vắng khách, mọi ng chưa tan làm nên dc phục vụ khá nhanh, chỗ ngòi cũng thoải mái chọn, ko ồn ào. Quán ko rộng lắm, đặc biệt khi tầng trệt với cách bày biện bàn ghế san sát, tường trang trí dày đặc tạo cảm giác như quán nhậu Nhật Bản thì k hợp với nh ng ko thích ồn ào, mình nghĩ là phải hét lên mới nc được ý. Được cái có tầng trên cố gắng tạo ko gian riêng tư cho khách có nhu cầu. Sát kiếng nhìn xuống đường, hoặc ngăn ô, có hòn non bộ ở giữa. Chụp choẹt tốt. Tầng trệt chụp hình cũng hay trừ phi quán vắng. Về thức ăn: 9/10. Điểm khác lạ mình thấy ở quán này là: Bánh xèo và bánh bạch tuộc takoyaki lại là món ăn no, đầy đặn lắm. Mà giá rẻ, có 50k! Nhất là bánh bạch tuộc. 6 viên 50k đáng đồng tiền, vỏ giòn rụm dày, ruột đặc, tươi giòn, ăn xong thề bỏ món này ở mấy hội chợ lun!!!! Cơm cuộn sushi đáng lẽ phải là món kéo no thì lại ko quá to như các chỗ khác. Có thể đây là cách để khách hàng ko bị đứt cuộn khi gắp như các nơi khác. Chất lượng ok. Sashimi: Cá bớp là ngôi sao!!! Dày cui. Dày hơn nh chỗ khác, mà tươi ngọt. Cắn phập 1 cái, ta nói...Cá hồi cũng ngon. Mấy loại kia bt... Lý do duy nhất mình ko cho thức ăn 10 điểm vì món lươn nướng 200k. Thường lươn cắt dày, món này để kéo no á. Nhưng chỗ này cắt mỏng, vát xéo xong xếp trong cái dĩa nhỏ. Đang ăn mấy món kia ngon, giá phải chăng. Hy vọng món này no nhưng khi thấy ít hơi bị thất vọng. Chất lượng vẫn xuất sắc nha, cho bạn nào hứng mún thử lươn. Nói chung mình sẽ quay lại vì món ăn tốt, giá tốt, phục vụ ok, ko gian hay hay. ...Xem thêm