-
6.2Thất vọng so với mong đợiMùng 4 tết mình và 2 người bạn làm 1 chuyến đến quán vì đọc được giới thiệu về quán là 1 trong 10 quán oke của khu vực Quận 2. Đến vào lúc 11h trưa, trời nắng nóng nhưng ngoài trời thì bố trí không đủ quạt nên người vả mồ hôi thôi rồi luôn, khu trong nhà thì không bật máy lạnh nên đành phải chịu trận ngoài trời chứ ở trong nhà càng chết. Đồ ăn kiu 3 món: Món 1: Salad: ok Món 2: Cá chẻm nướng, bình thường thui. Món 3: Bò hầm ăn với khoai tây nghiền. Ngon nhất là khoai tây, kinh nhứt là bò hầm. Lý do là ẻm đen như cục than, dù được hầm khá mềm nhưng thịt nạc không nên ăn nó khô nhách, nhám xàm. Kiu chai rượu vang đỏ, khá ok. Nhưng ko được làm lành, y như uống chay, uống muốn hết chai rùi, NV mới đem đi ướp lạnh và cho 1 ly đá để bỏ vô ly uống đỡ buồn. Kết luận: Món ngon nhất : Khoai tây nghiền. Phục vụ: hơi bị tệ, có lẽ do tết NV không đủ nên ..... Tổng thiệt hại: 1,8tr ...Xem thêm