Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!

Chilli - Lẩu Nướng Tự Chọn

7.4
Chất lượng
7.0
Giá cả
6.9
Vị trí
6.8
Phục vụ
6.4
Không gian
6.9
567
Bình luận
Đang mở cửa  16:00 - 23:59
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 100.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.8
    QUÁ TỆ, TỪ MÓN ĂN CHO ĐẾN CÁCH PHỤC VỤ
    Hôm nay bọn mình đến quán ăn, đi 5 người, (trong đó 1 người đến muộn 1 tiếng, ăn rất ít). Và bọn mình HOÀN TOÀN THẤT VỌNG các bạn ạ. 1 món thì 6-70k mà cái đĩa đem ra có tí xíu. Thịt ba chỉ, vú heo và bò thì mỗi dĩa được vài miếng mỏng dính, Răng mực xào thì ngập trong hành, muốn ăn phải 'vạch lá tìm sâu', sụn gà trứng muối thì ôi thôi lạt nhách, và tiêu điều xơ xác đến chẳng muốn nhìn. Cái lẩu thì mình quên chụp rồi, nhưng thề là y chang như kiểu 'canh toàn quốc' trong mấy quán cơm bình dân, dạng như toàn nước là nước, vớt mãi mới được con tôm miếng mực ấy. Tổng thiệt hại lên đến gần 1 TRIỆU ĐỒNG cho một bữa ăn chỉ vừa đủ no. Chưa hết, lúc bọn mình ra lấy xe thì 1 người bạn của mình do hơi say nên ngồi nghỉ tạm trên ghế nhựa của bác giữ xe trong lúc chờ Grab đến đón (ông ấy có cả chồng ghế chứ không phải chỉ có mỗi chiếc ghế đó nhé). Tin được hông, ông ta đến nói như tát nước vào mặt bạn mình: "CON ƠI CON NGỒI GÃY GHẾ CHÚ MẤT" ))))) Mình đã phải dằn lòng hết sức để không văng tục ngay tại chỗ. Cô bạn mình nghe như vậy thì bực mình, đòi vote cho quán này 1 sao và sẽ chẳng bao giờ đến quán nữa thì chú ấy đưa lại ghế như dằn mặt ấy. Tất nhiên là bạn ấy chả thèm ngồi nữa và bọn mình xích ra chỗ khác đứng, nhưng được một lúc thì bạn mình buồn nôn do dạ dày hơi yếu và cũng hơi say, nên bạn ây ra cống gần đó nôn. Mình lại nghe ông chú giữ xe kia oang oang lên cười cợt với mấy người đứng chung ở đó là "ÓI RỒI, ÓI RỒI KÌA, ĂN CHO CỐ VÔ RỒI ÓI, NGỒI MUỐN GÃY GHẾ NGƯỜI TA" mình quay phắt lại lườm thì bọn họ im bặt cả. EXCUSE ME !!!??? Bọn tôi đến quán ăn là bọn tôi bỏ tiền ra chứ có phải ăn xin của quán đâu, đồ ăn đem ra từng chút như bố thí đã chớ, bọn họ có tư cách gì kỳ thị hằn học với bạn tôi đến vậy !!?? Các chú các bác ấy đã trung niên cả rồi mà thái độ lẫn tư cách đều không xứng với số tuổi. Quán nên xem lại cung cách phục vụ và tư cách đạo đức của nhân viên. Làm ăn như thế chắc có lần sau ??? ...Xem thêm
567 bình luận đã chia sẻ
30 Tuyệt vời
342 Khá tốt
132 Trung bình
63 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.9
Giá cả
7.0
Chất lượng
7.4
Phục vụ
6.8
Không gian
6.4
6.9 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập