-
1.8Đừng bao giờ tới đây ănMình đã ăn ở đây 2 lần: - Lần 1 vì được đãn tới, đồ ăn thì mắc, k cho rau phải mua thêm mọi thứ, giữ xe 5k, khăn giấy lạnh, mặc dù k đáng nhiêu nhưng gây phiền cho khách, chả lẽ "ăn lấy để" từng ngàn như vậy sao. Đồ ăn thì không tươi vì miếng bò đã lâu không thấy sớ thịt nữa, nước thì quá ngọt do bỏ nhiều bột ngọt, nói chung mình ấp ủ trong lòng k tới nữa. - Lần 2, vì lần 1 đã biết và không muốn tới nhưng bạn mình lại bảo tới, mình có nói thì bảo là lỡ 1 lần sao đánh giá được, mình nghĩ cũng có thể nên đồng ý tới thêm 1 lần, ai ngờ lần này còn tệ hơn, ngoài những cái lần 1 thì tới lần này miinhf phát tởm quán này, phục vụ thì lâu, nước thì ngọt do bỏ quá nhiều bôt ngọt gấp 5-6 lần trước, mình ráng ăn để bạn ăn rồi bạn mình kêu đau bụng đau đầu (do quá nhiều bột ngọt), còn mình cũng đau bụng, thấy muốn ói nhưng cữ ngỡ mệt nên ráng, tính tiền xong vừa ra khỏi quán dc 100m mình dừng xe lại ói sml, ói xong cái đỡ hẳn. mình và bạn mình thề sẽ không bao giờ quay lại đó ăn, và không bao giờ để ai tới đó ăn nữa. Chỗ làm ăn gì mà thất đức, vừa không đảm bảo về sinh, vừa không an toàn thực phẩm, lại còn quá mắc. Note: lần 1 mình tới khoảng cuối tháng 11 năm 2018, lần 2 mình tời hôm tối chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2019 ...Xem thêm