-
9.4Bay về là đi ănMới có dịp quay lại Kichi Kichi NVT và lần này là lần thứ 4 thứ 5 gì đó mình quay lại chi nhánh này rồi. Lần đầu tiên ghé qua nơi này là khi bay từ Đà Lạt về, trời thì mưa, đường thì kẹt. Từ sân bay về nhà sao quá xa xôi thế là đi lưu lạc thì thấy quán. Cũng đang lên cơn thèm lẩu nên rủ bạn người yêu tấp vào ăn, rồi từ đó kết luôn. Dù lúc đó cũng muộn, hành lý lại nhiều, cũng sợ mấy bạn từ chối ko nhận khách ai dè những gì mình nhận được thì hoàn toàn ngược lại. Từ việc nhận bàn, sắp xếp chỗ (dù quán đang khá đông) được các bạn sắp xếp rất nhanh. Có một bạn nam quản lý hay gì đó còn phụ tụi mình xách đồ với valy lên lầu nữa. Và dù tụi mình vào muộn, các bạn vẫn rất vui vẻ hướng dẫn, phục vụ tụi mình chu đáo không khác gì những chi nhánh còn lại. Mấy bạn vẫn nhiệt tình bảo là mình ăn gì mà không có trên chuyền, các bạn sẽ đem ra tận bàn luôn (chắc vừa ướt vừa đói nên các bạn sợ tụi mình ngại ta). Được cái không gian ở đây cũng đẹp. Đường thì lúc nào cũng đông nhưng do ở tầng trên cao nên cũng khá yên tĩnh, vừa ăn vừa nhìn đường xe chạy thấy vui mắt lắm. Lần này quay lại cũng là vừa đáp một chuyến bay từ Đà Nẵng về, trời vẫn mưa, cũng lại tấp vào đây. Thức ăn không thay đổi nhiều nhưng vẫn ngon vẫn tươi, đồ ăn vẫn chạy chuyền đều và ngập mặt. Lẩu tứ xuyên hay xuyên tiêu gì đó nhúng ăn kèm thiệt nhiều nấm, thêm thịt viên chay nâu nâu giòn giòn là hợp bài với nhức nách lắm nhe. Ăn được một lúc, có một chị nhân viên lần trước, đến hỏi thăm ngay là sao lần này đi ăn một mình vậy, bạn kia đâu, em ăn thêm gì không, muốn thêm nước lẩu không. Đáng yêu muốn xỉu. Hay là từ đây cứ đi từ sân bay về thì sẽ ghé Kichi bên đây ăn lẩu ta. ...Xem thêm