-
10Review : Kichi Kichi nguyễn văn trỗiVề đồ ăn : - Thịt bò ngon vãi chưởng !!! Bò mỹ thật đó trời ơi tin được không !! Bò trên chuyền là ba chỉ với nạc vai, do đông khách nên bàn gia đình tụi mình được dĩa bò với hải sản dùng thêm, thích ghê á !! Nhúng bò 10s là ăn bao mềm bao ngọt ! Một mình mình ăn hết 2/3 dĩa bò còn hai đứa kia ăn hải sản với rau nấm thôi :))) - Nước lẩu hình như k cay có nấm, cua, cá cơm còn cay có tomyum và xuyên tiêu. Mình ngồi bàn gia đình nên có nồi 2 ngăn. Còn ngồi băng chuyền là nồi không ngăn. Mình lấy ty với xt. Tomyum chua cay kiểu thái còn xuyên tiêu cay nhức nách luôn các bạn ạ :) Đã thế thằng bạn mình múc lẩu không khéo nước hai bên tràn qua nhau , vừa ăn vừa khóc ròng luôn nhưng được cái ngon :))) - Quầy kichishi quá trời món, ăn hoài không hết ( hình như có sushi cơm, trứng cuộn, salat, kimchi, đồ chiên, ngêu hấp sữa, bánh bao kim sa, chè với sương sáo thì phải không nhớ nữa ...) - Nước uống 800 loại không biết lựa loại nào luôn :)) nào là dâu rừng sơ ri thăng long rồi nước suối nước ép bia strongbow sake... sau một hồi nhìn giá mình quyết định chọn nước ngọt :))) Nước ngọt có coca với sprite, 30k 1 ly cũng to, mà hết là phải kêu thêm ly khác chứ không được refill nha .-. Tráng miệng có kem vani với dâu, mà 29k 1 ly lựng nhưng mà kem ngon nên thôi không buồn . Về không gian: - Có 3 lầu. Lầu 1 là tính tiền, giữ trẻ với wc. Lầu 2 có bàn ăn và quầy kichishi . Lầu 3 chỉ có bàn ăn thôi. Mình ngồi lầu 2 nên lấy đồ ăn quầy shi cũng đỡ cực. - Mình đi lúc 6h nên còn hơi vắng, lúc 7h hơn là đông lắm,xuống lầu đi wc thấy khách xếp hàng dài đợi có bàn ... may là mình đặt bàn trước, chứ không là đợi giống họ rồi :)) - Gương khắp nơi :)) ăn xíu quay sang ngắm mình có trôi son không cũng được. Nói chung là duyệt :)) Về nhân viên : - Kichi có cách chào gì đấy mình không hiểu :)) thằng bạn nói là chào bằng tiếng nhật. Vừa vào nhà hàng quản lí với nhân viên thay nhau chào to, trông mình như bà hoàng vãi chưởng :)) thân thiện ghê ! - Mặc dù là buffet nhưng nước chấm với nước lẩu k có sẵn châm liền tại bàn, mình cũng k biết tìm ở đâu nên phải nhờ nhân viên. Vắng khách thì dễ nhờ, đông khách thì khó, thấy nhân viên chạy như điên cũng tội, không dám nhờ :( mấy bạn ấy cũng như mình, đi làm cực lắm , thương ghê. - Ở đây nhiều trai chân dài lắm các mẹ :) kichi gì cũng ăn được , chỉ không ăn được các anh nhân viên thôi. ------------ ...Xem thêm