-
1.0KHÔNG ĐÁNG ĐỂ ĂN, GHÉ MỘT LẦN KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.Nghe bạn bè kháo nhau bún nước Huyền ăn đông, ngon, mình cũng ghé ăn thử. Và chờ cứ chờ, gần 1 tiếng mới được ăn, mà thiệt là ăn mà nuốt không nổi, bỏ nửa chừng. Giá quá mắc, không đáng để ăn. Tính ra chưa bao giờ đi ăn mà phải ngồi chờ gẦn cả tiếng để được ăn, bỏ tiền đi ăn chứ k phải đi ăn từ thiện, mà cứ ngồi tróc mỏ vậy. Tính đứng dậy đi về nhưng đã mất công chờ nên cũng muốn nếm thử mùi vị như thế nào mà ng ta kéo nhau ngồi chờ chực kiểu này. Thật sự thì chẳng có j đặc biệt, một bát bé bé 60k quá mắc, ít thịt, ít chả, k có gì. Mì tôm khô, ăn muốn nghẹn. Giá tiền trên foody 25-30; giá thực tế 60. Ngồi ăn nghe bà chủ quán nói như tưởng mình đi ăn BÚN CHỬI. THÔI MÙNG 1 BỨC XÚC TÔ MÌ QUÁ, NÊN PHẢI REVIEW VÀI CÂU. LẦN ĐẦU ĐI ĂN MÀ PHẢI VỀ REVIEW LIỀN TAY KẺO NGUỘI KIỂU NÀY. LẠY🙏🙏🙏 ĐÚNG LÀ LÀM CÁI GÌ CŨNG CẦN CÓ THỜI. ...Xem thêm