-
1.0Tiệm Bún nước siêu dở.Quá dở và mắc. Đã vậy còn nghe chửi. Lớn rồi mà vô văn hóa thật sự. Ai vào trước ko đc ăn trước đặc biệt là phải ngồi chờ như người vô sau. Vì làm theo đợt. Mì để người làm trộn nguội hết mẹ rồi ăn cái gì nữa. Còn tô nước thì thiên đường hành. Người ko ăn hành cũng bỏ vào tô. Mấy bạn ko biết ăn hành đi quán này xong biết ăn luôn á. Bỏ bột ngọt quá nhiều. Tóm lại 3 từ: Dơ - Dở - Đắt Hầu như mọi người đến đây 1 lần và ko có lần 2. Xin chào tạm biệt và ko hẹn gặp lại Mấy bạn có đi ăn thì nên qua bún nước cô dung vừa ngon lại còn rẻ. Đồ ăn ra siêu nhanh và ngon hơn bà này. Thay vì các bạn quẹo phải thì các bạn quẹo Trái sẽ thấy quán bún nước Cô Dung nha. ...Xem thêm