-
4.8Dở và mắcQua quận 2 có công việc. Tìm hoài ko thấy quán nào để ăn sáng. Thấy quán này. Nghe tên Hồng Phât thì nghĩ chắc cũng ngon lành. Ghé vào gọi 1 tô hủ tíu khô. Khi mang ra thì nhìn vào tô cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng nhìn rổ nước chấm gia vị thì thấy có lọ nước đầu đỏ. Thông thường thì xanh tương đỏ dấm. Mình cũng nghi nghi nên thử thì omg, lọ nước mắm. May mà thử trước. Ko có dấm đỏ. Thôi cũng ăn bình thường thì thật sự tô hủ tíu này so với những quán Hồng Phát, Thành Nhân,.... thì 1 trời 1 vực. Nói chung chỉ ngang chất lượng quán vỉa hè bình dân. Lúc ăn xong tính tiền mới sock. 50k 1 tô. Giá cả quá chát so với chất lượng. Ai có ý định ăn thì nên suy nghĩ lại. ...Xem thêm