-
4.0Quán ốc cuối cùng nằm sâu trong tận cùng hẻmTên quán có 2 chữ, mình quên tên chính xác rồi, chỉ nhớ là vị trí của quán là quán cuối cùng nằm sâu tận cùng trong hẻm luôn, gửi xe 3k trong nhà, nếu trong nhà hết chỗ thì ở bên ngoài có chỗ gửi xe mái che Chỗ này trước đây mình hay đến đây ăn với bạn bè nếu có dịp qua quận 8. Hồi đó khách đông kinh khủng, đi sớm mà vẫn hết chỗ, ốc chế biến ngon, giá cũng rẻ, giờ mình quay lại thì khách vắng hơn nhiều rồi, chất lượng cũng không như trước mà số lượng giảm đi thấy rõ luôn 🐚Đĩa sò huyết xào me 30k, đếm đúng 11con, mà trá hình để trong cái đĩa xoài to, phía trên phủ ngập rau. Mình nói là "xào me" mà cuối cùng mang ra không thấy me đâu, vị nhạt thếch, ăn cứ như rau muống xào sò huyết 🐚Nghêu hấp Thái thì không có cay, mặc dù bỏ rất nhiều ớt, nước nghêu như nước canh chua má nấu :))))) 🍜Mì xào ốc thì 1đống mỡ, 1 đĩa mì xào nhìn bóng lưỡng mỡ luôn, béo kinh khủng 🐚Sò điệp nướng phô mai thì nướng quá tay hay sao đó, thịt teo hết trơn, dính hết vào vỏ, chỉ ăn được phô mai thôi, gọi 1 đĩa sò điệp phô mai 30 ngàn được 9 con mà ăn toàn phô mai Thôi... Đây cũng là lần cuối cùng luôn. Thân ái chào tạm biệt 👋👋👋👋 ...Xem thêm