-
6.2Tạm.Chỗ này mình được bạn giới thiệu, cũng hơi đông nên mình thường gửi xe ở ngoài rồi đi bộ dô trong, nói chung chỗ này ngồi nên loại bỏ các yếu tố ngoại cảnh. Lượn một vòng thì thấy thứ gì cũng muốn ăn. Sau một hồi thì mình mua: - Súp cua: ăn cũng được thôi chứ mình thấy không ngon lắm, có cứ như thiếu thiếu gia vị sao á, nhạt nhẽo. - Bánh bèo thập cẩm: ăn không ngon lắm, nước mắm làm không ngon, mà kiểu bỏ rau răm mình thấy sai sai sao á. - Bánh canh cua: cũng không ngon luôn. - Ps: nói chung đồ ăn ở đây rẻ mà cũng không ngon nốt luôn, ăn cho biết thôi. ...Xem thêm