-
8.0Được, sẽ quay lạiCá và nước sốt được chọn theo ý thích, có mấy loại cá tai tượng cá chim với gì nữa ý mình ko nhớ, sốt cũng thế có vị cay hoặc ko. Mình chọn cá tai tượng với sốt cay, ko nhớ là tứ xuyên hay trùng khánh, gọi thêm huyết và mì xì dầu. Cá dọn ra trên cái khay to như kiểu chảo sâu lòng, đun liên tục trên bếp nên luôn nóng hổi tuy nhiên lại có 1 điểm trừ là ngồi ăn tầm 1 tiếng sẽ thấy cá mặn ơi là mặn ( mình liên tưởng đến cá kho haha) chắc tại đun lâu cái sốt nó sánh vào. Trang trí đẹp, ớt xanh đỏ tùm lum nhưng ko có cay lắm đâu, chụp hình lên rất hấp dẫn. Con cá này vừa ăn cho 3 người (mình đi 2 người ko ăn hết phải đóng hộp mang về). Ko bị nhiều xương quá, thịt cá ngấm đủ gia vị. Nếu bạn nào đã ăn cá này ở china tơwn bên sing rồi thì sẽ thấy hao hao, tương tự, ở đây nhìn hấp dẫn hơn nhưng lại không ngon bằng đâu, vị được việt hoá rồi, ngọt hơn và ít cay hơn nhiều Mì xì dầu ít và hơi mặn. Gọi cơm ăn kèm có lẽ hợp lý hơn. Không gian quán rộng rãi, đầu tư trang trí rồi deco bát đũa này nọ nhưng trên gác 2 lại cho ngồi ghế băng màu đỏ dựa vào tường như kiểu kfc vậy đó, thấy hơi lạc quẻ kém sang :))) nên đồng bộ tất cả ghế sắt sơn màu thì đẹp hơn, dễ vệ sinh hơn nữa. Ko hiểu sao mình rất dị ứng ra quán ăn mà ngồi ghế salon đệm bọc vải da, cảm thấy dơ dơ, nhất là khi con nít ăn uống xong bôi tùm lum đồ ăn ra ghế điều này ko tránh được Cái thuyền treo giữa quán liệu có khi nào rơi xuống ko nhỉ)) Đặt bàn qua table now hoặc pasgo dc giảm 20% nhớ nhắc nhân viên trc khi ra bill nhé. Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, luôn có ng đứng gần bàn có gì gọi cũng tiện. Mình là khách cuối cùng luôn 10 rưỡi tối mới ăn xong mà các bạn nv vẫn chờ, ko giục đâu thậm chí khi bếp đóng rồi nhưng vẫn còn mì xì dầu thì các bạn ấy vẫn vui vẻ lấy cho mình À quán nên bổ sung thêm bia tsingtao thì sẽ rất hợp đấy, góp ý nhỏ. ...Xem thêm