-
1.0Tiền giữ xe 10k ăn cướp người ta + phục vụ thì lừa gạtĐúng như ý kiến của những người bình luận, mình cũng đến ăn cuối tuần chủ nhật. bạn phục vụ nam co sơn môi đỏ đỏ, ban đầu bạn rất dễ thương nhưng mình kêu món bạn cứ đem mấy món tào lao cho mình ăn thấy mẹ luôn. Mình kêu rất ít món, nhưng lại đem thiếu hoặc đem mấy món mình ko gọi. sau đó mình có gọi cho bạn mình cái rau câu tráng miệng trước khi mình gọi lẩu. thì bạn dạ dạ rồi ko mang ra luôn. nên mình ngồi nướng và ăn hết rồi mình kêu lẩu và gọi lại lần 2 món rau câu tráng miệng cho bạn mình, vì bạn ấy rất thích rau câu ở đây, mình bỏ 700k đi ăn chỉ để ăn cái rau câu đó thôi, bạn ấy nói là hết rau câu bánh plan rồi. thất vọng thật sự. nên đành chấ nhận ăn kem. sau đó bạn quay lại và mang ra 1 đĩa có ( 1 bánh plan 1 rau câu) nói là còn cái cuối. trong khi mình thấy bàn bên kia bạn cũng mang ra cho họ tráng miêng và cũng nói câu đó.. nói là còn cái cuối. ủa khách hàng họ ko dễ cho bạn lừa đâu. nhắm mà sợ tốn kém quá thì bõ món tráng miệng luôn cho khách hàng khỏi gọi. ừ, chưa nói là cái menu ko hề để món tráng miệng, giống như ai đó đã tháo ra, vì mình ăn ở tận trên lầu. tại vì mình ăn vài lần rồi nên biết trong menu có món gì nên mới gọi... thật tình lúc ra tính tiền hỏi quán lý thì anh quản lý áo sơmi đen nói vẫn còn nhiều bánh plan và rau câu ko hề hết. quá chán cái quán này và cách phục vụ, bước ra ngoài lấy xe thì anh giữ xe kêu " cho 10k giữ xe" trời ạ... giữ xe hay ăn cướp? rất nhiều quán BBQ ngon ko cần phải tới chỗ này.. ...Xem thêm