-
6.2Hải sản không tươiLần đầu ăn Hana - Mạc Đỉnh Chi cũng sẽ là lần cuối. Tổng đài đặt bàn hoạt động từ 9h sáng nhưng gọi điên loạn cũng ko ai bắt máy. Phải gọi số di động. Ko biết bày ra số điện thoại tổng đài để làm gì. Khi đến nơi order thì lâu lắc dù khách vắng hay hay đông, có lúc kiếm nhân viên order ko ra, chờ hoài ko thấy ai để gọi. Thịt thì ướp cũng ngon, nước chấm ok, salad rất ngon. Hải sản thì bao dở, bở rẹt, sò điệp tôm hay mực, cá đều ko tươi. Nhất là so điệp, bở như bột vừa tanh mùi sắp thúi. Chỉ có hào là đở nhất, con hào bé tí nhưng dù sao cũng tươi hơn mấy thứ kia. Có món nấm bọc giấy bạc, ăn ngon và thơm nhưng mà tỏi quá nhiều ăn thấy đắng nghét. Ko biết mấy chi nhánh khác thế nào. Bạn nào thấy chi nhánh khác ok hơn thì giới thiệu mình với Chán từ lúc đặt bàn nên chỉ chụp mỗi tô salad ...Xem thêm