-
1.0Giặt thì chẳng sạch mà được cái chửi kháchChuyện là em có gửi 1 túi đồ để giặt ở đây. Lúc đem tới thì thật là đồ em ít thật nhưng có đồ ra màu, nhưng ở những chỗ khác người ta vẫn sẽ chia đồ ra giặt. Ở đây chỉ nói 1 câu “Ít v chia chia cái gì, 1 là giặt chung ko thôi khỏi giặt”. Ok do lần đầu em chấp nhận giặt và lấy lại cái áo ra màu. Sáng hôm sau em ghé lấy đồ, đổi lại tính tình với nhau, chị vợ thì niềm nở còn người chồng, chỉ vì túi đồ khi lấy xuống có đặt trên đầu bàn thờ, mà tính ra là chị vợ đặt lên luôn. Người chồng quay qua quát em “Đừng có mà để đồ lên đầu thần tài” xong mặt tỏ thái độ. Em nói thật mà muốn có lời thì đối xử tốt với khách hàng trước đi rồi tốt với thần tài sau cũng đc. Em cảm ơn ...Xem thêm