-
9.2Một ngày chán nạp proteinThiệt sự là không biết hôm nay ngày chay luôn đó chứ :)) sau chuỗi ngày ăn toàn thịt nướng thì bỗng dưng muốn ăn thanh đạm, bình thường hay ăn bên Vĩnh Nghiêm mà nay lười quá qua quán gần nhà ăn. Mẹ ơi cái menu quá trời món luôn món nước món khô gì đủ kiểu. Mình gọi thử bánh canh, nước dùng ở đây ngọt rau củ không phải kiểu bột ngọt, có đậu hủ ky, nấm và rau. Rau và giá quán trụng sẵn luôn chu đáo ghê vì mình ghét ăn rau sống mà cũng lười nhờ nên điểm cộng siêu bự... kết quả là ăn hết sạch luôn hết cả nước dùng nhé :)) trả cho quán cái tô ráo nước luôn nè. Do nay ngày chay nên đông hơn bình thường, nhộn nhịp ghê. Ăn mấy quán đông lại thấy ngon :)) ...Xem thêm