-
1.0Không đến lần thứ haiHôm nay, mình lần đầu tiên đến với emart gò vấp để mua nguyên liệu làm món tokkboki. Nhưng đã có những trải nghiệm quá tệ tại đây. Đầu tiên lúc mới vào cổng mình chưa biết lối vào chỗ nào, mình dừng xe lại và thấy 1 bạn bảo vệ đi tới, mình lịch sự hỏi anh ơi cho hỏi lối vào bãi giữ xe ở đâu nhưng bạn ấy bơ mình luôn k hề trả lời, may là mình thấy 1 số bạn đi vô nên đi theo luôn. Thứ hai khi bước vào siêu thị, lúc mình vô cũng tầm 9h kém 10h mọi người cũng đang gấp rút để đóng cửa nhưng lúc đi ngang qua, có mấy bạn nhân viên đang xếp xe đẩy.. mình đi ngang qua có xin phép cho mình đi qua một tí nhưng bạn nhân viên ở đó bơ luôn và đẩy mạnh nguyên dãy xe đẩy vô chân mình và cũng k hề xin lỗi. Mình biết giờ đó ai cũng gấp rút nhưng mình đã xin đường rồi mà bạn ấy xử xự như thế thật sự k còn gì để nói. Nói chung mình cũng ráng nhịn nhưng đến lúc tính tiền đi về mở ra thấy chai sữa long thành đã bong sẵn nắp như này.. LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI MÌNH MUA Ở ĐÂY! ...Xem thêm