-
2.0Không bao giờ quay lạiSiêu thị gì mà siêu siêu siêu kinh dị luôn á, bãi xe thì chật, bên trong siêu thị cũng chật, mà đi tới khúc nào cũng có bệt nước, khúc bán quần aó thì bết nước, khúc bán thực phẩm cũng có bệt nước, trong tolet thì càng k cần nói, vô xong chỉ muốn chạy ra liền, tội cô lao công, vừa dọn xong mọi ng lại k giữ ý thức, dẫn con nít vào mà để con nít đi tolet xuống sàn, rồi tolet lại k ấn nút xả nước được. Không gian siêu thị quá nhỏ, đi toàn gặp người với người, muốn coi chút đồ thì bị mấy người đẩy xe ủi đi chỗ khác, thua xa Aeon rất nhiều. Chỉ có phía trên lầu nhà sách, khu vui chơi trẻ em này kia còn sạch sē với không gian thoáng hơn.Mình ám ảnh cái tolet bên đó thiệt luôn á . ...Xem thêm