-
8.6Ấn tượng đầu tiênLần đầu mình có dịp vô đây dòm ngó chứ lần trước đi ăn Pizza ở khu ngoài xong rồi về. Chưa có dịp đi vòng vòng tham quan siêu thị bán đồ như thế nào. - Không gian: Nhỏ với nhiều người nhưng mình thấy vừa, kiểu nhỏ nhưng bán đồ chất, có nhiều thứ đáng để mua. Mọi người chụp khu bánh No Brand nhiều rồi nên kì này mình chỉ chụp 2 món phải nói là đặc trưng của người Hàn hay ăn: mì và rượu. Nhìn vào quầy chắc chắn rằng mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi không gian đủ thứ các loại rượu, từ rượu Soju đến rượu gạo. Mì thì Emart nhập về nhiều loại lạ bên cạnh các loại phổ biến như Samyang, Ottogi. - Gía: Đây là yếu tố quan trọng để mình dùng từ “đáng”. Mọi thứ hợp với giá tiền, làm mình không có cảm giác bị đội như khi mua đồ ở các cửa hàng chuyên bán đồ nhập khác. - Chất lượng: Đồ Hàn nhập thì khỏi nói rồi, chất lượng tốt. - Vị trí: Rất dễ kiếm, đi Nguyễn Thái Sơn quẹo phải Phan Văn Trị. Từ xa đã thấy cái cột EMART to đùng và màu vàng đặc trưng không lẫn vào đâu được của Emart. ...Xem thêm