-
5.4Bánh kem tươiChuyện là ngày sinh nhật mình định đi mua ở TLJ 3/2 nhưng huốt chỗ quẹo chạy lên đèn xanh đèn đỏ thì thấy Dallas, nhớ mọi người review ngon nên mình cũng vô mua ăn thử cho biết Đầu tiên là về không gian: vì là tiệm bánh tươi nên phía trước là 2 tủ trưng bày còn gian sau là lò bánh luôn. Vô rồi mình mới biết là Dallas có bán nước nữa :)) nếu là quán nước thì đây chắc chắn chỉ có thể takeaway nhưng là tiệm bánh kem nên không gian khá thoải mái, có thể ngồi chờ 1 lúc khoảng 8-10 người, và nhấn mạnh là tiệm xinh lắm Thứ hai là về bánh: Lúc mình đi là tầm 20h hơn và quán hết Bánh Bắp( nghe đâu là signature) và Bánh Đào nên mình đành chọn Matcha. Về phần decor bánh thì k phải nói, siu siu xinh luôn, size cũng khá đa dạng. Về bản thân cái bánh thì thật ra mình không thấy ngon lắm, kem nhiều, bánh ít, hợp với những bạn thích ăn kem, mà đặc trưng bánh Tây là không ngọt nên hơi ngán còn nếu bạn muốn có bánh đẹp thì nên đặt trước nhé Về nhân viên: staff thân thiện lắm, mình đi ngay hôm trung thu( sinh nhật năm nay trùng ngày) mưa tầm tã, chị nv đưa khăn giấy cho mình rồi lúc đóng gói cũng buộc kỹ lại cho mình dễ cầm. Lúc giới thiệu xong thì c có cho mình thời gian lựa chứ k kè kè bên cạnh. Nhưng do bánh không hợp nên chắc mình sẽ k mua tiếp đâu ...Xem thêm