-
8.6Đang có lễ hội tômMình vừa đi vào hôm qua tức ngày thứ 5. Ở quán đang chạy chương trình lễ hội tôm và có quay số trúng thưởng(áo mưa, voucher, một phiếu ăn buffet free). Đợt này đi thấy chất lượng có vẻ giảm hơn trước, mình đi bên lotte cộng hoà. Có một số điểm thay đổi: - Tráng miệng làm nhỏ hơn trước để thực khách có thể ăn được nhiều loại. Lúc trước thì để khá to, ăn hơi ngán và ăn k hết. - Trà gói đã quay trở lại :)) nhưng chỉ để trà Cozy không có nhiều loại như lúc trước (chắc sợ khách gom mang về nhiều :)) - Quầy chocolate lúc trước mình đi chỉ có chocolate đen và trắng thôi nay được bổ xung thêm trà xanh và dâu nữa nhé - Nước uống có bổ xung thêm trà trái cây pha sẵn. - Mấy nồi súp hoặc nồi có thức ăn nóng nắp đã được trang bị một lớp vải chống nóng cho thực khách dễ cầm. Ở quầy Korean bình thường mình múc súp cũng khá khó vì cái nắp nóng quá :D.8 Điểm trừ - Nói là lễ hội tôm nhưng tôm không tươi lắm. Có còn hơn luac trước chả có tôm. Quán sử dụng loại tôm càng, tôm vừa, chế biến không ngon. Mình đi lúc tối. Ăn beefsteak có bỏ 1 em tôm nướng phô mai. K biết là nướng lúc nào nên ẻm nguội ngắt luôn. Tôm luộc thấy được chuộng hơn những loại khác - Đi buổi tối tầm 7-8h đồ ăn có lẽ ít đem ra hơn buổi trưa. Chắc sợ hết khách nên k châm nữa Mong lần sau sẽ được thưởng thức nhiều món ăn mới ngon hơn. Chứ quanh đi quẩn lại có mấy món này không thì tính ra cũng chán. Đợt này đi mình cũng k chụp choẹt gì nhiều do quen quá rùi không còn thấy mới lạ nên hổng chụp nữa ...Xem thêm