-
5.8Bình thường!Không biết do mình khó ăn hay sao nhưng thật sự là thức ăn ở đây không có gì đặc biệt luôn ấy. Nhóm mình gọi thịt kho nấm, canh chua khế nấu nghêu, gỏi gà lá cóc, đậu hũ chiên muối sả. Thịt kho quá là bình thường, khô và lạt, nấm rơm không thấm tí vị gì. Gỏi gà dĩa nhỏ xíu, được cái gà ta và lá cóc lạ lạ, chứ không ngon. Canh khế cũng vậy, không gì đặc sắc. Chỉ có đậu hũ là ngon nhất, trong mềm ngoài giòn. Có lẽ điểm cộng lớn nhất là đồ ăn tươi, phần thịt chọn để kho cũng là nạc vai không mỡ nhiều. Và cũng chính vì thức ăn nêm nếm theo kiểu Bắc, không nhiều ngọt nhiều mặn nhiều cay cho bắt vị như hàng quán hay làm, nên có vẻ giống cơm nhà. Nước ép từ các loại trái cây tươi còn nguyên xơ, nguyên chất. Mật ong, nước đường, đá để riêng để pha theo khẩu vị mỗi người. Không gian khá đặc biệt và ấn tượng, theo kiểu nhà cổ dân dã VN ngày xưa, nhưng theo mình thì hơi quá tay. Không gian khá hẹp, ngóc ngách từa lưa, đồ đạc nhiều, trần cực thấp nên đi phải khom người mới chui qua cửa được. Chắc đó là dụng ý của chủ quán nhưng mình thì thấy không thoải mái lắm. Nhạc tại quán là nhạc xưa thập niên 50-60. Đặc biệt khuyến cáo các bạn nữ mặc váy dài ngắn gì cũng không nên đi vì cực bất tiện. Gía thì đắt rồi ai cũng biết nhưng cũng chấp nhận được. Nhân viên lịch sự vừa đủ không có gì hơn, theo mình thì có vẻ khá tự tin và "ngông ngông cool ngầu" sao ấy. Nói chung mình ăn cho biết thôi, không định quay lại ăn đâu ạ. Vì hiện nay có rất nhiều quán cơm VN cũng theo tiêu chí cơm nhà nấu mà lại ngon hơn nhiều. Cả nhóm mình đồng tình rằng trình độ nấu ăn bình bình của mấy cô mấy chị là dư sức được như này. Nói thật ở nhà mình tự nấu còn ngon hơn. ...Xem thêm